- Trước khi trở thành ca sĩ, chị từng nghĩ mình sẽ làm nghề gì?
- Tôi không biết ca hát có gọi là một mơ ước hay không vì ngày nhỏ không hiểu thế nào là một nghề. Trong đầu lúc đó chỉ có một tâm niệm rằng lớn lên mình sẽ làm nghề kế toán - ngày đó tôi thích tính toán sổ sách lắm - và một điều chắc chắn nữa là sẽ đi hát. Suy nghĩ suốt thời bé thơ của mình là sau khi tốt nghiệp lớp 12 sẽ thi vào Đại học Kinh tế và sẽ hát, nhưng không ngờ, kinh tế thì không được mà ca hát thì... (cười)
- Ngày đầu đến với sân khấu chị chọn ca khúc nào?
- Năm 1993, tôi cùng với em gái là Minh Tuyết tham gia vào cuộc thi Cuộc tuyển chọn những bài hát hay, tiết mục hay của Nhà hát Hòa Bình với ca khúc Hỡi người tình và đoạt giải Nhất. Và đó cũng là cơ duyên đầu tiên để tôi khởi nghiệp.
![]() |
Ca sĩ Cẩm Ly. |
- Trong số hàng chục album của mình, chị hài lòng với album nào?
- Mỗi album ra đời đều là tâm huyết của người thực hiện, cũng như khi thể hiện ca khúc nào tôi đều đặt trọn tâm hồn mình vào đấy để cố gắng truyền tải hết ý nghĩa và nội dung của bài hát mà tác giả muốn gửi đến khán giả.
- Các ca sĩ khác rất chăm chút cho FC, còn chị thì sao?
- Tình cảm của tôi dành cho khán giả gửi gắm trong từng ca khúc. Mặc dù không có một FC chuyên nghiệp, nhưng quan trọng nhất là tôi được khán giả quý mến, ủng hộ. Với tôi, đó mới là thành công! Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã từng yêu mến mình bấy lâu nay. Đôi khi mệt mỏi lại nghĩ đến có rất nhiều người bên cạnh mình, thế là lại đứng dậy bước tiếp...
Tôi muốn nói rằng nếu mình thực sự có thành công thì đó là sự góp sức của rất nhiều người. Tôi rất mong khán giả hiểu và thông cảm cho một bà mẹ trẻ bận bịu trong việc chăm sóc cho con nhỏ, xin được đáp lại tấm lòng của mọi người qua những album, những bài hát mới và những video clip thật hay.
- Nhưng có lúc chị lại muốn bỏ nghề, vì lý do gì vậy?
- Quả thật đã có lúc tôi cảm thấy buồn chán, có ý muốn bỏ nghề. Đó là khi công việc không được suôn sẻ như mình mong muốn. Nhưng rất may sự động viên của khán giả, của gia đình và bạn bè, đã giúp tôi vượt qua được. Đôi khi trên con đường mình đi cũng gập ghềnh, chông gai đầy nỗi buồn lắm chứ, những hụt hẫng chán chường đôi lúc làm mình muốn buông xuôi, nhưng rồi không hiểu sao mình vẫn đứng lên và theo đuổi đến hôm nay... có lẽ đó là "niềm đam mê" chăng?
- Có người nói, chị khác nhiều trước và sau khi gặp Hữu Minh. Là người trong cuộc, chị nghĩ thế nào?
- Tôi ký hợp đồng với Kim Lợi studio từ năm 1996, Hữu Minh được biết tới như người ủng hộ, sản xuất hầu hết băng đĩa của tôi. Anh ấy cũng là người định hướng phát triển cho tôi trên con đường âm nhạc. Sau đó, cũng nhờ âm nhạc mà chúng tôi quyết định gắn chặt cuộc đời mình với nhau. Đúng là do âm nhạc và do quá trình làm việc chung mà chúng tôi tìm đến với nhau. Tình yêu chúng tôi phải kéo dài gần 10 năm mới đi đến hôn nhân. Và kết quả bây giờ là một công chúa tuyệt vời rất yêu cha mẹ. Còn Cẩm Ly trước và sau khi gặp Hữu Minh như thế nào, chắc điều này để khán giả nhận xét. (cười)
- Chị thấy hát nhạc của chồng khó và dễ như thế nào?
- Vừa khó mà vừa dễ! Dễ ở chỗ là mình được nghe đi nghe lại phần hòa âm của bản nhạc nhiều lần trong thời gian anh ấy viết lời, nên dễ ngấm bài hát vào lòng. Còn khó ở chỗ là khi bước vào phòng thu anh ấy "đòi hỏi và bắt bẻ thế này thế nọ"... Nói thế thôi chứ cũng không đến nỗi thế đâu, đôi lúc mình góp ý vài chỗ anh ấy cũng OK.
- Chồng là đạo diễn âm nhạc đồng thời cũng là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, đó là một lợi thế cho chị. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Khi tôi cầm trên tay một ca khúc tôi không phân biệt bài hát đó của nhạc sĩ nào và nổi tiếng hay không nổi tiếng. Một khi bước lên sân khấu là tôi đặt tất cả tấm lòng, cảm xúc của mình vào ca khúc để thể hiện tốt nhất. Dù hát ca khúc của chồng hay của người khác thì vẫn vậy. Có lúc anh ấy viết xong đưa tôi góp ý. Nếu tôi thấy câu nào, chữ nào không phù hợp thì cũng có thể nói anh ấy. Và nếu anh ấy thấy sự góp ý của tôi phù hợp thì sẵn sàng sửa. Nói chung là giúp qua giúp lại mà.
- Nhắc đến Cẩm Ly, không thể không nhắc tới hình ảnh chị hát song ca... mùi mẫn với Đan Trường, Vân Quang Long... Chị thấy mình hát song ca với ai hợp nhất?
- Thật ra cũng tùy vào mỗi người chứ không phải ai cũng vậy. Có người nói tôi với Đan Trường hát trên sân khấu sao mà... mùi mẫn quá. Có lúc lại nhìn nhau đắm đuối nữa thì có tình cảm gì không. Tôi nghĩ rằng đã hát đôi mà không diễn xuất thật tình cảm và không đặt cả tấm lòng mình vào thì không thể nào thành công. Hát đôi còn phải có sự tương quan lẫn nhau và hiểu nhau. Tôi từng hát song ca với rất nhiều nam ca sĩ nhưng có lẽ để lại ấn tượng sâu sắc và khán giả yêu mến nhiều nhất là Đan Trường.
- Ông xã của chị nói sao về điều này?
- Tôi nghĩ quan trọng nhất là niềm tin. Trong những video clip, khi tôi diễn với một số người mẫu nam có người còn ngại ngần chẳng dám... ôm tôi. Họ sợ vì thấy anh ấy đứng trước mặt. Đây là các clip ca nhạc anh ấy đạo diễn nên tôi nói đồng nghiệp cứ diễn tự nhiên. Vì đó là công việc mà!
- Hữu Minh nổi tiếng là người nghiêm khắc trong khi làm việc, vậy còn với người nhà thì sao?
- Người nhà còn khó gấp 10 lần người ngoài ấy chứ. Mọi quy định đều rất khắt khe, rất nghiêm túc. Nhất là mỗi khi bắt tay vào chương trình, tôi không thể nào tự ý đi trễ về sớm mà phải tùy thuộc vào lịch làm việc.
- Anh ấy đã vắng mặt mấy lần trong những lúc chị quay VCD?
- Chưa có lần nào anh ấy vắng mặt. Lần làm VCD nào cũng có ông xã ở bên cạnh và đều là những kỷ niệm khó quên. Tôi quay Chuyện cô Nếp kết hợp với lưu diễn trong những ngày đầu xuân ở miền Bắc, thời tiết còn rất lạnh, tối thì diễn rất khuya nhưng sáng nào cũng phải dậy thật sớm trang điểm, thu hình. Vừa lạnh vừa thiếu ngủ, mắt sâu, thâm quầng, mặt nổi đầy mụn.
Bài Chiếc bóng thì được quay ở Lương Sơn (Mũi Né, Phan Thiết) nắng gay gắt và vắng vẻ vô cùng. Tình lẻ bóng quay ở Đà Lạt, trời đã lạnh mà kịch bản còn thêm cảnh mưa rơi. Tôi vừa hát vừa run... Nhưng sợ nhất là bài Bến vắng, tôi đang quay thì bị một hòn đá rơi trúng đầu...
- Trong khi các ca sĩ chạy theo dòng nhạc thị trường dễ gây "sốc" thì người ta lại thấy Cẩm Ly ngọt ngào âm hưởng dân ca. Chị nói sao về điều này?
- Tôi yêu thích dòng nhạc này từ khi chưa chính thức bước vào nghề, nên khi có cơ hội thể hiện và hòa quyện vào nó rất nhanh. Đôi lúc khán giả như quên mất là tôi đã tạo dựng được tên tuổi từ dòng nhạc trẻ. Tôi hạnh phúc vì những tình cảm mà khán giả dành cho mình. Có lẽ do tôi hát mộc mạc, tự nhiên nên "ăn" được dòng nhạc này.
Tôi vẫn đang nỗ lực và tiếp tục phát triển ưu thế thể hiện ca khúc mang âm hưởng dân ca của mình. Đây chính là lúc mà tôi cảm thấy sung sức nhất để thực hiện các dự án âm nhạc đương đại của mình. Năm nay, tôi sẽ phát hành album vol.10 với cả phần tiếng và phần hình, và có lẽ là một vài album khác nữa như dân ca, trữ tình...
- Gặp mặt ông xã 24/24 giờ, chị có bí quyết riêng để giữ "lửa" trong gia đình?
- Không ai dám nói trước được điều gì. Đã là vợ chồng thì có lúc cơm không lành canh không ngọt. Nhưng cũng nhờ một chút tính nghệ sĩ mà chúng tôi hiểu nhau hơn và vượt qua những cản trở. Được cái ông xã cũng chia sẻ hết mình trong công việc, trong cuộc sống, những suy nghĩ quan tâm nho nhỏ khiến tôi thấy rất rõ hạnh phúc ở quanh mình.
- Chị có thể kể một chút về con gái cưng của mình?
- Bao giờ trong mắt của người mẹ con của mình cũng xinh và đáng yêu cả. Bé rất hay bắt chước mỗi khi thấy mẹ trang điểm đi hát. Còn mẹ thì luôn làm điệu cho bé bằng những chiếc áo đầm, những chiếc kẹp tóc xinh xắn mỗi khi đi chơi mặc dù mẹ Ly... không có "điệu". Tôi không muốn hướng con mình theo nghệ thuật.
- Những lúc bận rộn mà bé đòi măm, chị sẽ làm thế nào?
- Công việc cũng như giờ giấc của người nghệ sĩ rất thất thường, vả lại nhà cũng có người giúp việc nên tôi không thường xuyên vào bếp, chỉ khi nào thích ăn món gì thì mới tự tay nấu. Nhưng đặc biệt các món ăn của Thỏ thì mẹ Ly phải đích thân ra tay thôi, mặc dù bé vẫn chưa biết "đòi" đâu.
![]() |
Gia đình Cẩm Ly. |
- Thế bao giờ chị định sinh em cho bé Thỏ?
- Bí mật! Đến lúc ấy chắc mọi người sẽ biết thôi mà.
- Chị cũng hay chơi game, vậy chị thường chơi lúc nào?
- Thi thoảng căng thẳng quá tôi cũng chơi game đấy. Rảnh rỗi giờ nào thì tranh thủ chơi tí xíu thôi hà. Tôi hay chơi bắn trứng Eggsucker, Bejeweled, Pikachu... Đôi lúc cũng giúp mình xả stress để không phải nghĩ ngợi lung tung nhưng chơi cho vui chứ ít khi thắng ai bao giờ. Đôi khi rảnh tôi nghe nhạc hoặc đi shopping...
-Chị thích một cuộc sống như thế nào?
- Tôi thích cuộc sống giản dị hiện tại: thoải mái, vui vẻ bên chồng, bên con trong niềm hạnh phúc gia đình. Cuộc sống rất công bằng với những gì bạn làm được, bạn cố gắng, vậy có cớ gì tôi lại mất thời gian làm "nổi" mình bằng scandal. Cứ hình dung cuộc sống như tấm gương, nó sẽ cười với bạn nếu bạn cười với nó.
(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)