Cuộc đời diễn viên Hồng Sơn cứ như một câu chuyện tiểu thuyết đau buồn với nhiều thăng trầm xen lẫn cả giọt nước mắt hạnh phúc. Trên màn ảnh nhỏ, anh là diễn viên kỳ cựu với nhiều vai diễn ấn tượng, nhưng ngoài đời thường, anh lại liên tiếp mắc sai lầm, tưởng chừng như không bao giờ có thể gượng dậy nổi. Sau khi dứt khoát với ma túy, cuộc sống của anh đã tươi sáng dần. Anh đóng phim trở lại, được mọi người dành nhiều lời khen. Nhưng rồi tai họa cứ giáng xuống anh. Lần bị tai nạn ô tô anh sống đi chết lại. Còn lần này, khi bị nhồi máu não, Thần Chết đã đưa anh đi mãi mãi.
Con gái là tất cả với Hồng Sơn
Chỉ có duy nhất một cô con gái nên Hồng Sơn coi Kim Chi là nguồn động viên lớn nhất để anh cố gắng làm việc và sống tốt. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng nói, chính con gái đã cứu sống cuộc đời của anh trong giai đoạn anh nghiện ngập và cờ bạc.
Khi Kim Chi vào đại học, cô đã động viên bố vào trại cai nghiện. Vì con gái, anh quyết tâm dứt bỏ thứ thuốc trắng để làm lại cuộc đời. Trong khi trại chỉ cho anh ở một năm, thì con gái lại chạy vạy làm thủ tục để bố có thể ở thêm một năm nữa. Vậy là Hồng Sơn quay sang giận dỗi và không thèm nhìn mặt con. Nhưng sau 2 năm cai nghiện, sức khỏe tốt lên dần, anh không còn vương vấn gì đến ma túy. Giây phút đoàn tụ, hai bố con cứ ôm nhau mà khóc.
Ngày Hồng Sơn gặp tai nạn ô tô thảm khốc bị gãy xương sườn và gãy chân, con gái anh luôn ở bên chăm sóc và lo lắng cho bố. Thời điểm đó, nhiều người còn nghĩ, dù có hồi phục nhưng anh khó có thể đi lại bình thường như trước. Vậy mà, anh đã vượt qua khiến con gái vô cùng vui mừng. Vào ngày con lên xe hoa, Hồng Sơn ngồi xe lăn dự đám cưới, miệng luôn nở nụ cười tươi chào đón khách mời. Anh hạnh phúc khi cô con gái duy nhất đã lấy được người chồng tốt.
Hồng Sơn hạnh phúc trong ngày con gái lên xe hoa. Với anh, Kim Chi là nguồn động viên lớn nhất để anh làm lại cuộc đời sau những năm tháng chìm trong nghiện ngập. |
Thế nhưng, khi công việc của anh ngày một thuận lợi, anh cũng mới lên chức ông ngoại thì lại gặp tai ương. Anh bất tỉnh ở nhà trọ khu Bồ Đề, Gia Lâm vào tối 9/8 do vỡ mạch máu não và phải 20 tiếng sau, hàng xóm mới phát hiện ra. Con gái Kim Chi nghe tin dữ từ người em họ hốt hoảng chạy sang đưa bố đi cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai.
Suốt hai ngày nằm hôn mê, Kim Chi là người lo sợ nhất vì bố cô có thể ra đi bất cứ lúc nào. Khi lần đầu chụp cắt lớp, các bác sĩ chẩn đoán, cơ hội sống sót của Hồng Sơn là 20-30%. Lúc ấy, cô cứ đặt hy vọng rằng khả năng ít ỏi kia sẽ thành sự thật. Bố cô rồi sẽ khỏe lại, dù bị liệt người cũng không sao, chỉ cần sống là tốt rồi. Nhưng đến sáng 12/8, sau lần chụp cắt lớp thứ 2, bác sĩ đã nói, họ không thể cứu được sinh mạng của bố cô. Kim Chi sụp đổ hoàn toàn. Cô chỉ biết đứng lặng bên giường nhìn bố thở thều thào rồi khóc. Bố cô nằm đó chờ Thần Chết đưa đi.
Giờ đây, khi Hồng Sơn đã trở thành người cõi vĩnh hằng, cô đau buồn hơn ai hết. Nhưng cô cố nén nỗi đau thương, nuốt nước mắt vào lòng để chuẩn bị hậu sự cho bố. Cô tin bố sẽ được bình yên trên thiên đàng dù trước lúc lâm chung, ông không kịp trăng trối lại lời nào.
Thu Hương (vợ cũ Hồng Sơn): Anh ấy là người rất tốt
Thu Hương và Hồng Sơn học chung khoa Kịch nói, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cả hai có tình cảm với nhau từ những ngày còn là sinh viên và sau khi tốt nghiệp đã nên duyên vợ chồng. Cùng công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội, đồng lương bèo bọt của nghệ sĩ khiến cho cuộc sống của họ gặp không ít khó khăn. Hồng Sơn quyết tâm đổi đời bằng cách buôn bán và anh đã trở thành đại gia khi mua được 4 ngôi nhà tiền tỷ ở phố cổ, một quán bar lớn ở Nguyễn Đình Chiểu. Rồi bạn bè rủ rê, anh sa vào cờ bạc và nghiện hút, sản nghiệp cũng theo đó mà "đội nón ra đi". Những mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh từ đó. Thu Hương và Hồng Sơn ly thân vào năm 1993 và 2 năm sau đó, cả hai chính thức chia tay.
"Hồi đó tôi vẫn còn trẻ chứ chưa chín chắn. Nếu là bây giờ, có thể tôi sẽ nghĩ lại và làm hòa, ít nhất cũng vì con gái. Khi ly hôn, tôi không hề oán hận anh Sơn. Chúng tôi trở thành bạn bè, tôn trọng nhau trong cuộc sống. Với tôi, anh ấy là người đàn ông rất tốt. Tôi luôn nói với mọi người như vậy. Anh ấy sống ngây thơ lắm. Đến cả đạo diễn Cường Việt cũng bảo tôi rằng: 'Thằng Sơn sống hoang dã, không toan tính, rất nghệ sĩ'. Bởi vậy mà lúc anh ấy gặp nạn, tôi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết làm được những gì cho anh ấy thì làm", chị hồi bồi nói.
Vợ cũ của Hồng Sơn luôn ở bên chăm sóc trong những lúc anh gặp hoạn nạn. |
Thu Hương chia sẻ, Hồng Sơn nghiện lúc nào chị không rõ, thậm chí chị là người cuối cùng biết tin này. Chị khẳng định, việc chồng cũ nghiệp ngập không có liên quan gì đến quyết định ly hôn của hai người. Chị cũng khuyên can nhưng lòng tự trọng của anh quá cao. Anh còn quát chị "Cô lo cho thân cô đi, cứ kệ tôi". Lúc đó, chị cũng không biết nói gì. Đến khi anh nghe lời con gái vào trại cai nghiện, chị không tiện thăm nom vì chị đã có gia đình mới. Chị sợ nếu quan tâm đến chồng cũ, người đàn ông hiện tại sẽ bị tổn thương, mà chị thì không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Nhưng sau này, chị lại tiếp tục gặp trắc trở trong hôn nhân và lần thứ hai phải ra tòa ly hôn.
Hồng Sơn ra khỏi trại cai nghiện, bắt đầu làm lại cuộc đời. Chị mừng cho anh. Đôi lúc gặp lại nhau trong buổi họp lớp khoa Kịch nói, cả hai vẫn thân thiết chuyện trò. Năm 2008, Hồng Sơn gặp tai nạn, chị là người thứ 2 có mặt ở bệnh viện sau con gái. Chị lo lắng, quan tâm anh với tư cách một người bạn tốt. Thậm chí khi anh ra viện, chị còn đưa anh về nhà để tiện chăm sóc. Sợi dây tình cảm duy nhất của hai người - con gái Kim Chi - khi ấy chỉ mong bố mẹ quay lại với nhau. "Tôi bảo con rằng, bây giờ bố mẹ vẫn đối xử rất tốt với nhau dù tình yêu thì đã mai một theo thời gian. Lúc bố cần, mẹ sẽ sẵn sàng giúp, còn chuyện có thể tái hợp hay không, hãy cứ để tự nhiên", Thu Hương tâm sự. Bây giờ, ngồi nhìn lại những năm tháng đã qua, chị nghĩ rằng, duyên phận của chị và anh vẫn chưa dứt. Ông trời se duyên rồi để cả hai phải vấp ngã nhiều lần, rồi ngày cuối đời của anh, chị lại ở bên. Sự ra đi của Hồng Sơn khiến chị hụt hẫng.
Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đau lòng trước cái chết của bạn
Biết tin Hồng Sơn vào cấp cứu vì bị nhồi máu vào vào tối 10/8 nhưng phải đến chiều 12/8, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mới có thời gian vào thăm anh. Ông là người có công lớn giúp nam diễn viên gặt hái được thành công trong ngày trở lại màn ảnh nhỏ với vai Dỏ trong phim Ma làng. Sự ra đi của anh khiến ông đau lòng: "Mấy năm nay Sơn gặp nhiều hoạn nạn quá. Vụ tai nạn lần trước, anh ấy đã tội nghiệp lắm rồi. Lần này thì đúng là số phận đã trêu đùa với anh. Tôi thương nhưng cũng đau lắm. Vậy là từ nay, nền điện ảnh đã mất đi một diễn viên có tài bởi Sơn còn nhiều sức để cống hiến".
Hồng Sơn qua đời cũng khiến cho dự án Ma làng 2 (dự kiến thực hiện vào tháng 10) của anh và đạo diễn Nguyễn Hữu Phần không biết sẽ ra sao. Nguyễn Hữu Phần cho biết, Hồng Sơn ngoài đi đóng phim còn làm việc cho một công ty truyền thông với tư cách là nhà sản xuất. Bởi thế, anh ấp ủ rất nhiều dự định trong công việc. Nhưng biết làm sao khi anh đã lìa xa cõi đời vào rạng sáng ngày 13/8.
Vai anh Dỏ trong "Ma làng" của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã giúp Hồng Sơn lấy được tình cảm yêu mến của khán giả khi trở lại màn ảnh nhỏ. |
Thời gian đóng Ma làng, cả đoàn phim sống vài tháng trời trên vùng núi Lương Sơn, Hòa Bình. Hàng tối, mọi người đều quây quần bên nhau nói chuyện nghề, chuyện đời, rất gần gũi. Nhờ đó mà tình cảm của các diễn viên với Hồng Sơn cũng ngày một gắn bó. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần nói, trong công việc, Hồng Sơn lúc nào cũng có trách nhiệm và rất chăm chỉ sáng tạo cho vai diễn. Anh đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức cho vai Dỏ của Ma làng. May mắn là nhân vật ấn tượng này đã giúp anh nhận được rất nhiều tình cảm của công chúng.
Vốn thân thiết từ lâu, với đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, Hồng Sơn là một người đàng hoàng. Ông kể: "Trong quá khứ anh ấy là một con nghiện nhưng rất có tư cách. Sơn nói với tôi rằng, dù có xin tiền ai để mua thuốc thì anh ấy cũng chỉ xin một lần. Tôi nhớ ngày đó, anh ấy đến nhà tôi xin tiền, vợ tôi đưa cho 50.000 đồng và anh không bao giờ xin lại lần thứ 2. Khi anh vào trại cai nghiện, tôi và nhiều bạn bè khác luôn vào thăm nom và động viên. Sau này, ra trại, chúng tôi đều cố gắng giao cho anh nhiều vai diễn, để anh ấy bận rộn, không có thời gian mà tìm đến thứ thuốc trắng nữa".
Giờ đây, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cũng nén đau buồn để cùng gia đình Hồng Sơn lo toan cho đám tang của anh tại nhà tang lễ Phùng Hưng vào những ngày tới. Ông sẽ viết điếu văn và cùng NSND Hoàng Dũng đứng ra chủ trì buổi tang lễ, đưa Hồng Sơn về nơi an nghỉ cuối cùng.
Quỳnh Như