![]() |
Lê Minh và Hồng Ngọc (người đứng ngoài cùng bên phải) rạng ngời trong ngày cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Lê Minh hồ hởi kể rằng, anh vừa trải qua một quãng thời gian nhiều cảm xúc, đó là sự lo lắng, hồi hộp xen lẫn với sự phấn khích khi biết mình sắp sửa trở thành bố. Anh cho biết: "Quá trình sinh nở của Hồng Ngọc may mắn là khá suôn sẻ, không gặp trục trặc gì ngoài một sự cố nhỏ, lúc đầu gia đình đã chuẩn bị mọi thứ và đăng ký để Ngọc sinh ở bệnh viện phụ sản Quốc Tế, nhưng trước một ngày cô ấy sinh, vì biết có người quen đang làm việc ở bệnh viện An Sinh nên cả nhà xất bất xang bang chuyển chỗ, để bảo đảm và thuận lợi hơn cho việc chăm sóc Ngọc. Những ngày cô ấy ở bệnh viện, tôi cũng mất ăn mất ngủ, phần vì hồi hộp, phần vì lo lắng cho sức khỏe của bà xã, nhất là lúc cô ấy vào phòng mổ, bác sĩ lại không cho người thân vào, nên tôi ở ngoài mà sốt ruột không chịu nổi".
Riêng Hồng Ngọc thì không thể quên được cảm giác trước khi lâm bồn. Cô kể lại rằng lúc đó cơ thể như bị căng lên, một nỗi sợ hãi, lo lắng pha lẫn hồi hộp cứ len lỏi mãi trong người. Đến bây giờ, sau hơn 10 ngày mà thi thoảng vẫn rùng mình khi nghĩ lại.
Vì sinh mổ, phải gây mê nên mất 6 giờ, Hồng Ngọc mới tỉnh. Trong khi đó, chỉ sau khi sinh 1 giờ đồng hồ, ông xã Lê Minh đã có thể nhìn ngắm con gái yêu. "Tôi không biết phải diễn tả thế nào nhưng chắc chỉ có những ai làm cha, làm mẹ mới thấy hết được cảm xúc lúc đó. Riêng tôi, trào dâng trong lòng mình là một niềm hạnh phúc, tự hào và bỗng thấy mình có trách nhiệm và tình thương với gia đình hơn bao giờ hết", cựu thành viên của nhóm MTV xúc động cho biết.
Còn cô "Vịt béo", ngay khi vừa tỉnh dậy đã đòi được ngắm và bế con gái: "Cảm giác lần đầu tiên được làm mẹ thật thiêng liêng".
![]() |
Dù mang bầu 7 tháng, nhưng bà mẹ Vịt béo vẫn ham vui theo ông xã và các ca sĩ hát mừng "Giờ trái đất" tại Nhà hát thành phố. Ảnh: Blog Lê Minh. |
Hai anh chị cũng khoe rằng con gái được ông bà nội đặt tên là Phan Thi An (trong đó Thi là thơ, còn An là sự an lành). Ông bà nội muốn gửi gắm đến cháu yêu của mình những lời cầu chúc may mắn qua cái tên gọi nhiều ý nghĩa. Hồng Ngọc còn khoe thêm: "Bé Ngỗng có nét mặt giống hệt bố "Gà" và rất ngoan, không quấy khóc ban đêm, có lẽ vì bé biết thương mẹ bị mổ đau".
Chuyện Hồng Ngọc và Lê Minh kết hôn vào tháng 1 vừa rồi, là một sự kiện gây bất ngờ cho không ít người. Bản chất của hai người vốn khá kín tiếng trong chuyện cá nhân của mình nên đám cưới của họ cũng giản dị, chỉ làm bữa tiệc gia đình ấm cúng. Họ không muốn chuyện cá nhân gây ồn ào trong giới showbiz, cũng như ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm 5 Dòng Kẻ và Lê Minh.
Thời gian này, Lê Minh tạm ngưng các công việc của mình để tập trung chăm sóc cho vợ con. Anh phụ giúp bà xã thu vén các công việc nhà và chăm sóc bé, mặc dù vẫn bị Hồng Ngọc trêu là "ông xã chăm con còn vụng về lắm". Thêm một may mắn cho gia đình trẻ là có ba mẹ chồng ở chung và quan tâm rất chu đáo, nên cũng đỡ đần, chỉ bảo cho cả hai nhiều về kinh nghiệm chăm sóc con trẻ.
Không xuất hiện trên sân khấu từ đầu năm nay, nên khi bé Ngỗng đầy tháng, Hồng Ngọc sẽ trở lại với các thành viên của 5 Dòng Kẻ. Cô cho biết, đang cố gắng ăn uống, tập luyện nhằm có một sức khỏe tốt để chăm sóc con nhỏ, cũng như lấy lại vóc dáng để cùng nhóm thực hiện DVD kỷ niệm 10 năm ca hát. Cô cũng chia sẻ về việc các thành viên trong nhóm đã tạo rất nhiều điều kiện cho mình được nghỉ ngơi trong thời gian mang bầu: "Họ thường xuyên động viên thăm hỏi, khi biết tin tôi sinh bé Ngỗng, các "dòng kẻ" đang đi lưu diễn xa đã thi nhau gọi điện tíu tít chúc mừng và buôn chuyện".
![]() |
Khi bé Ngỗng đầy tháng, Hồng Ngọc sẽ trở lại với nhóm Năm dòng kẻ để thực hiện DVD 10 năm ca hát. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Riêng Lê Minh, chờ sức khỏe của bà xã hồi phục cùng như bé Ngỗng cứng cáp hơn, anh sẽ quay trở lại với công việc dạy thanh nhạc ở công ty Phương Uyên và cùng với bà chị "Mèo cả" này thực hiện album chung vol.2 dự kiến phát hành vào cuối năm.
Quân Ngọc