
Kirill Tereshin - thủy thủ Popeye tự xưng ở Nga. Ảnh: Will Stewart.
Gần đây, Kirill Tereshin - một "thủy thủ Popeye" tự phong - đã tiết lộ "sự ngu ngốc" của bản thân khi tự tiêm chất sáp dầu (petroleum jelly) vào tay để tạo bắp thịt giả. Tereshin muốn biến mình thành siêu nhân nên đã tự tiêm vào bắp tay từ năm 20 tuổi mà không nghĩ đến hậu quả. 4 năm sau, Tereshin đã phải trả giá cho sự bồng bột của tuổi trẻ bằng chính đôi cánh tay của mình.
Bác sĩ phẫu thuật Dmitry Melnikov cảnh báo Tereshin có thể chết nếu cứ để chỗ sáp dầu bên trong bắp tay. Đồng thời, WAG nổi tiếng người Nga Alana Mamaeva (33 tuổi) - nhà vận động các nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ - đã thuyết phục Tereshin hãy đi phẫu thuật để cứu lấy mạng sống của mình.
Tuy nhiên, đại dịch đã khiến Tereshin phải trì hoãn cuộc phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn bộ phận cấy ghép suốt gần một năm qua. Chàng thanh niên này gần đây mới được thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên. Tuy nhiên, anh vẫn phải chờ làm thêm một vài ca phẫu thuật nữa thì mới được giải phóng hoàn toàn khỏi đống tạp chất bên trong bắp tay của mình.
"Tôi mới 24 tuổi, nhờ vậy mà hệ thống miễn dịch còn đủ khỏe để chống chọi với chứng viêm tay. Nhưng tôi không biết cứ tiếp tục chịu đựng như vậy thì chuyện gì sẽ đến với tôi. Tôi muốn được phẫu thuật ngay để thoát khỏi cơn ác mộng này", chàng trai người Nga nói.

Tereshin sau cuộc phẫu thuật đầu tiên để hút tạp chất trong tay ra. Ảnh: Will Stewart.
"Tôi rất may mắn khi có các bác sĩ tiếp nhận trường hợp của mình. Cuộc phẫu thuật khó nhất là ở bắp tay. Chỗ đó có dây thần kinh chịu trách nhiệm về độ nhạy của cánh tay. Có chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra với dây thần kinh này và liệu tôi còn có thể cử động được tay nữa hay không. Tôi thực sự rất lo, rất sợ. Tôi biết mình nên nghĩ về hậu quả này sớm hơn. Tôi tự trách mình rất nhiều, tôi thật ngu dại", Tereshin nói thêm với truyền thông địa phương trong sự hối hận.
Chàng thanh niên 24 tuổi đã tiêm khoảng 3 lít dầu sáp vào mỗi cánh tay. Việc cấy cơ bắp giá rẻ đã khiến Tereshin thường xuyên bị sốt cao, đau đớn và suy nhược. Tới cuối năm nay, Tereshin mới có thể phẫu thuật xong để loại bỏ phần còn lại của dầu sáp trong bắp tay.
Tùng Anh (Theo Daily Star)