|
Honey Lee trong phòng thay quần áo kiểm tra lại chiếc đàn Gayageum (đàn hạc của Hàn Quốc) của mình. |
|
Mẹ của Hoa hậu Hàn Quốc, bà Jae Sook Moon là thạc sĩ âm nhạc cổ điển. Hiện bà tham gia giảng dạy tại Khoa nhạc truyền thống Hàn Quốc, Đại học Ewha Womans. |
|
Khác hẳn với vẻ sắc sảo của cô em gái, Seul Gi Lee, chị gái của Hoa hậu Honey Lee có khuôn mặt rất tươi tắn và hiền hậu. Trong suốt buổi chiều tập dượt, cô cười rất tươi với phóng viên và các nghệ sĩ tham gia buổi tập. Dù chỉ là biểu diễn thử trước vài khán giả nhưng trên gương mặt của Seul vẫn toát lên niềm đam mê âm nhạc và tình yêu với cây đàn Gayageum. Cô đặc biệt thăng hoa khi biểu diễn bản Niềm hạnh phúc và hát ca khúc truyền thống Arirang. |
|
|
Honey Lee rất bất ngờ trước khả năng "siêu việt" của đàn bầu Việt Nam so với đàn Gayageum, khi chỉ với một dây, đàn bầu có thể tạo ra nhiều âm sắc khác nhau. |
|
Ba mẹ còn cùng nhân viên phụ trách âm thanh trong buổi tập. |
|
Honey Lee tập dượt bản nhạc Cây đàn Gayaguem hạnh phúc. |
|
Nghệ sĩ Jin Hee Lee, thành viên nhóm Tứ tấu Bộ gõ truyền thống Hàn Quốc đệm cho ba mẹ con Honey Lee. |
|
|
Các nghệ sĩ Hàn Quốc tham gia chương trình hòa nhạc Beautiful Friends. |
Ba mẹ con ban nhạc gia đình Lee Rang cười nói, trò chuyện vui vẻ sau khi tổng duyệt xong. |
|
Một người yêu mến Hoa hậu Honey Lee xin chụp ảnh và chữ ký của cô làm kỷ niệm. |
Nhật Thu