Quá trình tai nạn của Juan Carlos Escotet Alviarez, con trai tỷ phú Venezuela, được kể lại trong đoạn video do Mail mới đăng tải, từ nguồn Phòng cảnh sát quận Monroe. Trong đó, có hình ảnh Andrea Montero, hôn thê của Alviarez, bật khóc khi biết tin chồng sắp cưới tử vong vì va chạm với chân vịt con tàu đánh cá lúc nhảy xuống biển cứu mình hôm 12/3.
Đoạn video, do trung sĩ Robert Dosh quay lại, cho thấy Montero với mái tóc còn ướt sũng ngồi ở cầu tàu trước khi được thông báo tin sốc. Dosh hỏi: "Cô là vợ à? Tôi muốn cô ngồi xuống đây". Montero đáp: "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Montero khóc, gọi điện thoại báo cho em trai của Alviarez sau khi biết tin. Ảnh: Phòng cảnh sát quận Monroe
Montero kể sự việc xảy ra khi cô và hôn phu câu được hai con cá. "Người ta bảo tôi hãy giữ lấy cái cần câu. Tôi làm theo, con tàu lùi lại và nước tràn vào, rồi tôi bị ngã ra khỏi tàu. Sau khi tôi bơi về phía tàu và được kéo lên, họ thông báo Alviarez đang ở dưới nước. Đó là tất cả những gì tôi biết", cô nói.
Dosh lúc này thông báo: "Tôi hiểu rồi. Nhưng chồng cô đã chết".
Nghe tin, Montero hít một hơi dài, đặt một bàn tay lên ngực và khóc trong đau đớn: "Đó là chồng sắp cưới của tôi... Không, không, điều đó không phải sự thật".
Theo Dosh, Montero đã bị sốc và hoảng loạn lúc biết tin về hôn phu. Sau khi được đưa lên xe cứu thương, cô quay lại rìa cảng và đòi nhìn mặt Alviarez. "Các anh đưa anh ấy đi đâu rồi? Tôi muốn nhìn mặt anh ấy", Montero nói.

Escotet Alviarez và hôn thê Montero dự định kết hôn vào tháng 11. Ảnh: Magazine Espanol
Escotet Alviarez, 31 tuổi, nhảy từ trên con tàu dài 20 m sau khi Montero, 30 tuổi, vô tình ngã xuống biển. Tai nạn xảy ra cách Câu lạc bộ Ocean Reef, bắc Key Largo thuộc bang Florida, khoảng 10 km về phía đông, khi cả hai tham gia cuộc thi câu cá do câu lạc bộ Ocean Reef tổ chức.
Chân vịt của con tàu, tên Otoro, đã va đập và gây ra nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể Alviarez, theo Mail. Về phần Montero, cô may mắn không bị thương và được những người khác kéo lên tàu an toàn.
Michael Milz - một trong 6 người có mặt trên tàu Otoro - cũng đã lao xuống biển trong nỗ lực cứu Alviarez. Nhưng lúc Milz đến được gần Alviarez, anh đã bị thương nặng bởi tác động của chân vịt.
Theo Forbes, tỷ phú Rodriguez - bố Alvarez - có tài sản 3,5 tỷ USD và là nhà sáng lập nhóm ngân hàng Banesco, trụ sở chính ở Caracas, Venezuela. Ngân hàng này có chi nhánh ở Panama, Cộng hòa Dominica, Puerto Rico, Colombia và Mỹ. Ông từng là phó chủ tịch hội đồng quản trị Banesco USA.
Tỷ phú Rodriguez gây dựng cơ nghiệp khi làm người đưa tin cho Banco Union năm 17 tuổi. Ông mở công ty môi giới của riêng mình năm 1986, đến năm 2001 thì sáp nhập với Banco Union.
Báo El Nacional của Venezuela cho hay Alviarez là Giám đốc Banesco USA, ngoài ra anh cũng giữ vai trò giám đốc Banesco Inernational Corporation. Anh được nhận xét "có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản ở khu vực Miami" và từng tốt nghiệp Đại học Miami. Anh dự định kết hôn với Montero vào tháng 11.
Hướng Dương (Theo Mail, Independent, People)