![]() |
Ảnh minh họa. |
Em và vợ quen và cưới nhau tới nay cũng được ba năm rồi. Chúng em có một con gái gần hai tuổi. Lúc trước, trong vài lần cãi nhau em có đánh vợ hai lần nhưng rồi em đã xin lỗi, chủ động làm lành với cô ấy.
Tuy nhiên, mấy hôm trước vợ chồng lại xích mích, không kiềm chế được em lại đánh cô ấy ba cái. Vợ em khóc nức nở chạy về nhà bố mẹ đẻ. Hai ông bà gọi điện gọi cả cha mẹ em lên để nói. Hai gia đình đã cãi nhau rồi kêu chúng em ly dị. Rồi vợ em cũng đồng ý chia tay.
Nhưng thực sự em không muốn vậy. Lúc trước cô ấy rất thương chồng, thương con. Chồng muốn gì, thích gì, làm gì cô ấy đều chiều hết. Vậy mà bây giờ cô ấy vừa khóc vừa nói là hết yêu thương chồng và một mực đòi ly dị.
Em không đành lòng bởi còn thương vợ con rất nhiều. Mọi người hãy cho em lời khuyên để níu kéo vợ với. Em cảm nhận cô ấy đang tức giận nên mới như vậy, chứ thực tâm vẫn còn yêu em và con lắm. Hãy giúp em với. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của em.
VănĐức572
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.