![]() |
Người bị thương được mang tới bệnh viện sau khi vụ tấn công diễn ra. Ảnh: Reuters. |
Vụ tấn công xảy ra tại một lễ cưới ở làng Bilge Koyu, cách thành phố Mardin 20 km khi mọi người đang cầu nguyện trong nhà. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, những kẻ bịt mặt dùng súng trường tự động và lựu đạn ném tấn công các vị khách. Bọn chúng xông vào nhà và lạnh lùng nổ súng vào những người có mặt ở đó. Theo BBC, cô dâu Sevgi Celebi, chú rể Habib Ari, mẹ và em gái của người đàn ông này đều bị thiệt mạng. Vụ xả đạn kéo dài 15 phút làm 44 người chết. Ước tính có khoảng 200 khách có mặt trong buổi tiệc. Quá sợ hãi, nhiều người đã phải nằm dưới xác người chết một lúc cho đến khi những kẻ lạ mặt bỏ đi mới dám bò dậy.
Sau khi vụ thảm sát xảy ra, cảnh sát đã được huy động tới ngôi làng trên để đuổi bắt những kẻ tấn công. Nhân chứng Ahmet Can kinh hoàng cho biết: "Không ai có thể tin vào những cảnh tượng diễn ra trước mắt mình khi ấy". Những người may mắn khác sống sót sau vụ thảm sát kể lại, xác người chết nằm la liệt sau những loạt đạt tóe lửa và tiếng nổ xé trời của lựu đạn. Khuôn mặt của người chết bị biến dạng, không còn nhận ra ai.
Đêm qua, 8 kẻ tình nghi đã bị bắt cùng vũ khí. Danh tính của họ hiện vẫn chưa được công bố. Các nhân viên điều tra đã dành cả đêm để nói chuyện cùng nhân chứng nhằm tìm ra manh mối xác định những người có liên quan và chịu trách nhiệm.
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Besir Atalay cho biết: "Vũ khí của 8 người bị bắt đã bị tịch thu. Dựa vào những gì tìm hiểu được thì đây là không phải là vụ tấn công khủng bố. Sự việc này có thể tạm hiểu, đây là cuộc thanh toán đẫm máu xuất phát từ mối thù giữa hai phe phái. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra".
Bình Minh