Hôm 16/5, tai nạn xảy ra ở khu vực Bờ Tây bên ngoài thành Jerusalem, khi hàng trăm người đang tụ tập để dự lễ Shavuot của người Do Thái.
Magen David Dom, phát ngôn viên của cơ quan cứu nạn khẩn cấp Israel, cho biết: "Sau tai nạn, 167 người được đưa đến bệnh viện, trong đó có 5 người bị thương nặng. Ngoài ra, hai người đã chết, bao gồm một người đàn ông 40 tuổi và một cậu bé 12 tuổi".
Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy phần khán đài phía sau trong giáo đường hành lễ bất ngờ bị sụp đổ giữa lúc hàng trăm người đàn ông đang cầu nguyện. Theo ông Adom, toà nhà này đang trong quá trình xây dựng khi tai nạn xảy ra.
Còn chỉ huy cảnh sát Jerusalem, ông Doron Tourgeman, cho biết: "Việc cầu nguyện trong toà nhà này đang bị cấm". Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz tối 16/5 tweet: "Các lực lượng quân đội đang tìm cách hỗ trợ việc sơ tán. Xin chia buồn với các nạn nhân của thảm hoạ Givat Zeev".
Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài tuần sau một vụ giẫm đạp khiến 45 người thiệt mạng tại lễ hội tôn giáo của người Do Thái ở núi Meron, miền bắc Israel hồi tháng 4. Thảm hoạ này được miêu tả là một trong những bi kịch thời bình tội tệ nhất kể từ khi quốc gia này được thành lập vào năm 1948. Có ít nhất 16 trẻ em và thanh thiếu niên nằm trong số các nạn nhân của vụ giẫm đạp.
Tùng Anh (Theo Reuters)