![]() |
Các em nhỏ chưa tìm thấy bố mẹ đang được các tình nguyện viên chăm sóc chu đáo. Ảnh: Xinhua. |
Chính phủ Trung Quốc hôm 30/5 cho biết, hầu như 8.000 trẻ em bị lạc trong thảm họa động đất đã tìm thấy bố mẹ và đoàn tụ cùng gia đình.
Ye Lu, nhân viên Sở Nội vụ tỉnh Tứ Xuyên, tâm chấn của trận động đất, cho biết có khoảng 1.000 em vẫn chưa tìm thấy người thân của mình. Việc cần làm bây giờ là tìm gia đình nhận nuôi các em nhỏ này.
Các nhân viên của Sở cũng cho hay, họ nhận được rất nhiều lời đề nghị cả trong và ngoài nước muốn nhận nuôi những đứa trẻ này. "Hàng tuần có cả nghìn cuộc điện thoại gọi tới đây hỏi xem làm thế nào để nhận nuôi bọn trẻ nhưng chúng tôi vẫn hy vọng sẽ tìm thấy bố mẹ đẻ của các em".
Theo AP, hiện vẫn có hơn 18.000 người nằm trong danh sách mất tích 2 tuần sau động đất, thảm họa đã xóa sổ một thị trấn và làm 5 triệu người ở tỉnh Tứ Xuyên sống trong cảnh màn trời chiếu đất.
![]() |
Người dân sống trong khu vực lòng hồ đi tản cư đề phòng một trận lụt mới. Ảnh: BBC. |
Ngày 30/5, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra con số chắc chắn về tổng số người chết là gần 70.000 người. Dự tính, con số cuối cùng có thể lên tới đỉnh điểm 80.000 người.
Các quan chức nước này đã có kế hoạch di tản 1,3 triệu người trong và ngoài khu vực thành phố Mianyang, nơi có thể chìm dưới nước trong vòng 5 giờ nếu các đập nước bị vỡ. Động đất đã qua nhưng hiện Trung Quốc phải đối mặt với mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt ở nhiều nơi. Người dân sống ở những vùng trũng đã được di dời tới những nơi cao hơn. Hàng trăm đơn vị quân đội đang dùng 40 xe ủi và những chiếc máy đào hạng nặng đào những con kênh xung quanh khu hồ Tangjiashan. Đây là một trong số 30 hồ nước lớn nhất không bị ảnh hưởng sau những trận lở đất do động đất gây ra.
Minh Phương