Kế hoạch phát hành cuốn sách "chuyện đời riêng tư và chân thật" của Công tước xứ Sussex được công bố cuối năm ngoái. Khi đó, nhà xuất bản Penguin Random House cho biết cuốn hồi ký "được lên lịch dự kiến vào cuối năm 2022". Tuy nhiên, ngày phát hành cụ thể vẫn chưa được công bố.
Hôm 22/5, một nguồn tin nói với tờ Times rằng họ "không còn chắc chắn về ngày phát hành". Đồng thời, phát ngôn viên của Penguin Random House cũng từ chối bình luận về ngày xuất bản và không xác nhận liệu nó có còn được phát hành vào năm nay nữa hay không.
Thông tin trên càng đặc biệt được quan tâm sau khi tờ Times đưa tin hôm qua rằng nhà Sussex đã chia tay thư ký báo chí toàn cầu của họ, Toya Holness. Cô này vừa trở thành người mới nhất trong số ít nhất 12 nhân viên hàng đầu của vợ chồng Harry - Meghan thôi việc kể từ năm 2018.
Toya Holness làm việc cho tổ chức Archwell của nhà Sussex từ tháng 10/2020. Toya được coi là người luôn ở "trong bóng tối" hỗ trợ Meghan và thuộc một nhóm nhỏ nhân viên trực tiếp trao đổi công việc với Harry - Meghan hàng ngày.
Hồi tháng 6/2021, khi tự công bố sẽ cho ra mắt hồi ký, Harry cho biết anh viết sách "không phải với tư cách là một hoàng tử mà là con người thật hiện tại". Trong sách sẽ bao gồm những thăng trầm, sai lầm và cả những bài học kinh nghiệm mà Harry rút ra trong suốt cuộc đời của mình. Các nguồn tin cho biết chủ nhân cuốn hồi ký đã nhận được một khoản ứng trước khổng lồ.
Tại cung điện, người ta lo rằng bất kỳ tiết lộ tai hại nào từ cuốn sách có thể làm lu mờ đại lễ kỷ niệm 70 năm lên ngôi của Nữ hoàng. Tuy nhiên, việc trì hoãn xuất bản có thể có nghĩa Harry sẽ đưa cả những sự kiện khi về dự đại lễ vào trong sách. Đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm, vợ chồng anh cùng xuất hiện bên cạnh nhiều thành viên Hoàng gia.
Tùng Anh (Theo Times)