Được phát hành đúng 0h sáng 10/1, cuốn tự truyện "kể tuốt" Spare của Hoàng tử Harry đã được bán ra với con số kỷ lục 400.000 bản, bao gồm cả bản cứng, sách điện tử và định dạng âm thanh. Larry Finlay, giám đốc điều hành của nhà xuất bản Penguin Random House, cho biết: "Chúng tôi vốn biết cuốn sách này sẽ bán chạy nhưng nó thực sự đã vượt quá cả những kỳ vọng lạc quan nhất của chúng tôi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những cuốn sách duy nhất bán được nhiều hơn trong ngày đầu tiên phát hành là những cuốn Harry Potter".
Con số này có được nhờ những người đặt hàng trước trên mạng. Các chuyên gia trong ngành xuất bản dự đoán Spare là một trong những đầu sách đặt hàng trước bán chạy nhất thập kỷ qua. Nó có giá bán lẻ 28 bảng Anh nhưng đang được giảm nửa giá tại một số cửa hàng như Waterstones, WH và trực tuyến trên Amazon.
Tuy nhiên, khi các hiệu sách ở Vương quốc Anh mở cửa sáng sớm qua, rất ít người đứng đợi bên ngoài để chờ mua trực tiếp do nó bị rò rỉ trước khi lên kệ. Chỉ có một người đợi ngoài chi nhánh của Waterstones ở Piccadilly khi cửa hàng này mở lúc 8h sáng. Bà Caroline Lennon (59 tuổi), người đã đi bộ gần 4 km từ Bethnal Green, East End đến Piccadilly lúc 6h sáng, cho biết: "Mọi người sẽ chê cười tôi rồi bảo 'Thật ngốc khi đi thích Harry, ngốc nghếch đi xếp hàng', nhưng tôi không quan tâm, ai nói gì kệ họ".
Trong Spare, Harry tuyên bố Thân vương xứ Wales "tác động vật lý", cười cợt anh về những cơn hoảng loạn tinh thần, và rằng Vua Charles III đặt lợi ích của bản thân lên trên Harry và ghen tị với Nữ công tước xứ Sussex cùng Vương phi xứ Wales. Ngoài ra, Harry còn thẳng thắn thừa nhận việc sử dụng ma túy, "mất trinh" với một phụ nữ lớn tuổi trên cánh đồng khi còn là một thiếu niên và dương vật bị tê cóng trước đám cưới William - Kate.
Dù vậy, khi thực hiện các cuộc phỏng vấn nhằm quảng bá cho sách, Công tước xứ Sussex vẫn nói rằng anh "không mong gì hơn" ngoài việc các con giữ mối liên hệ với Hoàng gia. Harry cũng mô tả mẹ quá cố, Công nương Diana, là "thiên thần hộ mệnh" của anh.
Tùng Anh (Theo Guardian)