Những ngày vừa qua, dư luận ở tỉnh Hà Nam vô cùng bức xúc trước việc cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh trực tiếp đánh và cho các học viên cũ đánh đập học viên mới, khiến anh Lê Văn Chinh (29 tuổi, tự nguyện đi cai nghiện, trú tại phường Lương Khánh Thiện, thị xã Phủ Lý, Hà Nam), chết oan uổng.
Ngày 17/12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Nam đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 người gồm: Lê Quang Khanh (36 tuổi, phường Quang Trung); Lương Hồng Thanh (27 tuổi); Đoàn Anh Thắng (27 tuổi) cùng ở thị xã Phủ Lý; Nguyễn Văn Bình (30 tuổi, ở Thanh Bình, Thanh Liêm, Hà Nam); Lê Quang Dáng (36 tuổi, ở Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) và Nguyễn Văn Mạnh (31 tuổi, cán bộ của trung tâm, người đã trực tiếp đánh và cho các học viên đánh chết anh Chinh) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Sự việc xảy ra vào sáng 13/7. Hôm đó, anh Chinh và anh Đinh Văn Lanh (22 tuổi) ở xã Thanh Châu, thị xã Phủ Lý được chuyển sang đội lao động sau một tuần thực hiện chế độ cắt cơn nghiện. Hai anh được Mạnh, cán bộ phòng giáo dục của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, tiếp nhận rồi giao cho Thanh, cũng là học viên cai nghiện của trung tâm đến sắp xếp chỗ ở cho hai anh. Khi Thanh đưa hai anh về phòng số 4 đã thấy Mạnh cùng với Thắng, Bình, Dáng, đều là học viên cai nghiện của trung tâm có mặt tại phòng. Thắng bắt Chinh, Lanh cởi quần dài rồi quỳ xuống cho Mạnh, Thắng, Bình, Dáng đá vào ngực sau đó lại bắt nằm xuống cho chúng đứng lên người giậm chân vào mặt, tay chân.
Không chịu nổi bài “chào hỏi” này, Chinh cất tiếng van xin: “Xin các anh, em vừa bị sốc thuốc”. Cán bộ Mạnh đáp: “Sốc thuốc à, vậy thì đánh chết luôn” và tiếp sau đó là trận mưa đấm đá rơi xuống người Chinh. Do được cán bộ Mạnh “bật đèn xanh” nên chiều hôm đó, trong lúc tất cả học viên của trung tâm đi đan bẹ chuối còn Thanh được phép ở nhà dùng tay chân “dạy bảo” họ. Tối hôm đó, theo lệnh của Mạnh, Thắng lại sang phòng 4, lôi Chinh, Lanh vào phòng vệ sinh, dùng tay chân đánh đập họ. Sáng hôm sau, lấy cớ Chinh, Lanh không biết đan bẹ chuối nên Khanh, Thắng đã thay nhau túm tóc, đấm vào mặt, bụng họ. Chúng còn được Mạnh cho phép dẫn Chinh về phòng đấm đá để “chỉ bảo” cách đan bẹ chuối.
Đến 5h30 ngày 15/7, hai anh Chinh, Lanh bị lôi dậy tập thể dục cùng các học viên của trung tâm nhưng do 2 ngày bị đánh đập lại không được ăn nên vừa ra đến sân, hai anh đã gục xuống. Một số học viên chạy lại định đỡ Chinh nhưng Mạnh bắt Chinh phải tự đi vào phòng ở. Sau đó, Thanh và Thắng tiếp tục đánh anh Chinh và anh Lanh đến ngất xỉu, rồi quăng họ vào nhà vệ sinh. Khi Thanh, Thắng bỏ đi, các học viên của phòng mới dám vào nhà vệ sinh kiểm tra thấy Chinh nằm co quắp tay chân, có triệu chứng hôn mê, vội báo cho cán bộ y tế đến cấp cứu nhưng không kịp. Gần tiếng sau, Chinh chết, chỉ có Lanh là may mắn thoát chết. Chinh chết do sốc đa chấn thương phần mềm; chấn thương đụng dập thận, đứt mạch máu não dẫn đến tử vong nhanh. Dấu vết để lại trên thân thể nạn nhân cho thấy các dấu vết bầm tím rất đa dạng chứng tỏ bị đánh nhiều lần, nhiều ngày. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, PC 14 Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 6 tên côn đồ trên.
Trước đó, cũng vì việc đưa học viên vào khuôn phép bằng các hình thức đánh đập của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Nam mà Nguyễn Văn Thắng, cán bộ giáo dục của trung tâm, đã đánh chết học viên Lê Văn Lâm. Qua tiếp xúc với một số người từng đến đây cai nghiện, chuyện dùng gậy gỗ, gậy cao su đánh đập, thậm chí tống dép vào mồm làm nhục những học viên mới đến, học viên vi phạm nội quy, làm trái ý cán bộ ở trung tâm này xảy ra thường xuyên. Thậm chí, có người còn bị đánh gãy cả hai chân nhưng tất cả các học viên đều không dám tiết lộ vì bị đe dọa, nhắc nhở và bắt viết cam đoan, nếu có biểu hiện “khai báo” sẽ bị ở “cách ly” để phong tỏa... thông tin và chỉ những người trong cảnh ngộ mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nơi phòng kín ấy.
Cũng vì những tai tiếng này mà đầu tháng 12, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã bị điều chuyển công tác. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ thêm một số việc làm mờ ám của những người được giao trọng trách quản lý, giáo dục những học viên là người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Nam bị bắt đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở có nhiều tai tiếng này.
Khi cán bộ Nguyễn Văn Mạnh tuyên bố “đánh cho chết luôn”, hắn đã sai Văn Viết Cường (sinh năm 1981) trú tại thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân (Hà Nam) về phòng “cầm cho thầy cái gậy” và khi Cường mang chiếc gậy cao su từ phòng giáo dục sang thì thấy Mạnh đang đá vào ngực Chinh, Lanh. Cầm gậy do Cường đưa cho, Mạnh vụt Chinh, Lanh một lúc rồi đưa gậy cho các đối tượng khác đánh đến nỗi hai anh Chinh, Lanh ngất đi, đại tiểu tiện cả ra quần mới được buông tha. Đến 11h30, chúng bắt hai anh ngồi bó gối ở góc phòng rồi bỏ đi ăn cơm trưa đến khi quay lại thấy Chinh, Lanh nói chuyện trống không với các học viên trong phòng liền lấy đó làm cớ để tiếp tục “dạy bảo” hai anh. |
(Theo Người Lao Động)