![]() |
|
Học sinh Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh - TP HCM) đi học thêm về lúc 21h. |
"Con tôi đi học suốt ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi. Thậm chí ăn uống và tắm rửa cũng vội vội vàng vàng. Cứ tình hình này, tôi sợ cháu bệnh mất”. Chị Lê Thị Liên, phụ huynh một học sinh lớp 82 Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh, TP HCM vừa đứng đón con vừa than thở.
Đồng hồ chỉ gần 21 giờ. Nhìn vào sân trường tối thui, chỉ dãy phòng học là còn sáng ánh đèn. Chị cho biết con chị học buổi sáng từ 6h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h, tối từ 17h45 đến 21h. Đúng 21h, học sinh túa ra nhộn nhịp hẳn một khúc đường Phan Đăng Lưu, đối diện chợ Bà Chiểu. Trước cổng Trường THCS Lê Văn Tám, đông nghẹt phụ huynh đứng đón con làm tắc nghẽn giao thông. Nhiều học sinh, trong lúc chờ người nhà đến đón, đang nhai vội ổ bánh mì.
Hôm sau, phóng viên Người Lao Động quay trở lại Trường THCS Lê Văn Tám lúc 20h30. Các dãy phòng học đều sáng đèn. Khối lớp 6, học mỗi tuần 3 buổi, một buổi từ 1 đến 2 tiết, các môn văn, Anh, toán, lý; khối lớp 7 cũng học học tương tự. Riêng khối lớp 8, 9 học mỗi tuần 4 buổi thứ hai, tư, năm, sáu. Về học phí, môn vật lý lớp 7 giá 30.000 đồng/8 tiết; môn toán, văn 100.000 đồng/ 32 tiết...
Trong từng phòng học, nhiều em ngáp ngắn, ngáp dài, em khác gục mặt xuống bàn, tỏ ra mệt mỏi. Hầu hết học sinh quay ngang quay ngửa, không tập trung nghe giảng, chỉ trông hết giờ.
Kiếm điểm 10 nhờ học thêm
![]() |
|
Tại Trường THCS Lê Văn Tám lúc 20 giờ, một học sinh tranh thủ vài phút đổi tiết ăn vội để vào học tiếp. |
Tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, số 18 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, lúc 17h ngày 3/10, đông đảo phụ huynh đứng đón con. Thời gian này cũng là lúc tan trường của Trường THPT Bán công Nguyễn Thị Diệu, Trường THCS Hai Bà Trưng... nên đoạn đường Trần Quốc Toản trước cổng trường đông cứng những người là người, xe phải nhích từ từ. Chị Điệp, một phụ huynh có con học lớp 4 bán trú đang đợi con, tâm sự: “Cháu nhà tôi học tối ngày, mắt cận thị nặng, cân được có 20 kg... Chắc cháu bệnh mất”. Mỗi ngày, con chị phải học suốt buổi sáng, chiều ở trường. Về nhà ăn vội miếng cơm, chị lại chở con tới nhà cô học thêm, từ 19h đến 21h.
Tại trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, chị Nguyễn Thị Lan, một phụ huynh của trường này, cho biết: "Con chị cũng phải “cày” thêm ở nhà cô sau buổi học ở trường". Chị giải thích cho con học thêm ở nhà cô dễ kiếm điểm 10 hơn. Vui miệng, phụ huynh này kể: "Trước đó, khi cô thông báo mở lớp ở nhà, chị sợ con học nhiều ảnh hưởng sức khỏe nên không cho học. Kết quả các bài làm của cháu ở trường cao nhất cũng chỉ được có 8 điểm. Còn sau khi học thêm, bài nào cũng điểm 10".
Tự nguyện nhưng hơn cả bắt buộc
Với phương thức để “phụ huynh tự đăng ký”, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn mở các lớp dạy thêm vào buổi chiều. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với chúng tôi, nhiều phụ huynh cho rằng trên danh nghĩa để học sinh tự quyết định việc học thêm nhưng còn hơn cả bắt buộc.
Theo lời anh Khánh, con anh học ở lớp không hiểu bài vì cô giáo dạy sơ sài và luôn nói “những gì các con thắc mắc cô sẽ nói rõ vào các giờ học buổi chiều”, thế là hầu như cả lớp học không học sinh nào không đi học thêm. Một lần, con anh đuối sức quá phải nghỉ học thêm 2 hôm, kết quả là, cả tháng đó cháu phải “luyện” luôn các buổi tối. Anh Khánh cho rằng học sinh cấp 1 mà phải học như vậy là quá nhiều. “Tôi nghĩ nếu dạy chu đáo, chỉ cần học một buổi đã hiệu quả rồi”, anh nói.
Lợi cho ai?
Theo phản ánh của nhiều giáo viên, việc dạy thêm trong trường chỉ có lợi cho phía lãnh đạo nhà trường. Một giáo viên THPT phân tích: "Mỗi tiết dạy, giáo viên chỉ được có 20.000 đồng, mỗi tháng được xếp 10 tiết là 200.000 đồng. Trong khi đó, lãnh đạo nhà trường hưởng 20% gọi là phí quản lý. Mỗi tháng, số tiền này lên đến hàng chục triệu đồng (trung bình một trường có khoảng 500 học sinh học thêm x 150.000 đồng/3 môn x 20% quản lý phí = 15.000.000 đồng). Đó là trường có quy mô nhỏ, trên thực tế số học sinh học thêm thường lên đến con số 1.000-2.000 học sinh.


