Chiều 1/4, không khí tang thương bao trùm căn nhà hai tầng khang trang nằm ven đê thôn Thiên Tân, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là nơi ở của nam sinh Dương, học lớp 8 trường THCS Hồng Hà, người bị bạn dùng dao đâm chết vào sáng cùng ngày.
Trong khi người thân lo đón tiếp khách đến thăm viếng, vợ chồng anh Đại (bố mẹ Dương) nằm trong nhà không dậy nổi sau cú sốc mất đi đứa con trai thứ hai.
Sáng nay con trai còn chào anh chị đi học, nhưng khi trở về nhà lại chỉ còn tấm thân lạnh lẽo.
Cố gắng ra đón tiếp khách hộ con trai, ông Hải (72 tuổi, ông nội nạn nhân), lấy tay gạt nước mắt kể sáng nay xã ông tổ chức làm căn cước công dân, bố mẹ Dương đi làm trước, lúc sau ông cũng đến làm. Vừa đặt chân đến ủy ban thì nghe công an báo cháu ông bị đâm đang được đưa đi viện cấp cứu, con trai và con dâu đã theo lên viện.
"Mẹ cháu ngất tại chỗ, bố nó chạy sang thì thấy con người toàn máu nên đưa đi viện cấp cứu ngay", ông Hải nói.
Nghe tin cháu bị bạn đâm, ông Hải chạy về nhà con trai nhưng không còn ai ở nhà, nghĩ con đi vội không mang theo tiền, ông ngược về nhà bảo vợ mang hết tiền ra để đem lên viện cứu cháu. Trong lúc đôi vợ chồng già đang chuẩn bị tiền, người con rể gọi điện về thông báo Dương vì mất máu quá nhiều mà không qua khỏi.
"Nghe tin vợ tôi ngất tại chỗ, tôi cũng chẳng đứng nổi mà khụy xuống sàn nhà. Chúng tôi quá già rồi lại phải chịu cảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh", ông Hải nghẹn lời.
Gia đình ông Hải mong muốn được giữ nguyên vẹn thi thể cháu trai, nhưng vì là án nên sau khi được phía công an giải thích, gia đình ông đồng ý cho khám nghiệm tử thi. Hoàn tất khám nghiệm sau một hồi bàn bạc, gia đình quyết định đưa thi thể em qua nhà trước khi đưa đi hỏa táng theo mong muốn của bố mẹ.
Đứng ngoài ngõ chờ, khi chiếc xe tang dừng lại, ông Hải không giữ được bình tĩnh, cố chạy lại để nhìn cháu lần cuối. Qua ô cửa kính, cháu trai ông được trang điểm hồng hào nằm đấy, ông lại chẳng thể cầm được nước mắt.
"Lúc xe ôtô đỗ trước nhà, họ mở cửa kính ra cho tôi nhìn cháu lần cuối, sau đó đưa đi luôn, đau xót vô cùng", ông nội Dương nói.
Ông Hải cho biết Dương là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em, mẹ Dương đi bán thuốc trong khi bố làm nghề tự do. Dương có lực học khá, rất nghe lời bố mẹ và chị gái, cuối tuần rảnh cậu hay xuống nhà ông bà chơi để được chiêu đãi món trứng rán yêu thích của mình.
"Tôi không thể tin thằng bé không còn trên đời này nữa, nó năm nay mới học lớp 8, còn quá nhiều dự định đang ở phía trước", ông Hải nhìn ra cổng rớt nước mắt.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình của Khánh, học sinh lớp 9, người dùng dao đâm Dương tử vong có đến nhà thăm hỏi, đồng thời đưa tiền lễ cho gia đình ông Hải, nhưng gia đình kiên quyết từ chối, bởi giờ tiền không giải quyết được vấn đề, mọi việc để sau khi lo liệu xong cho Dương mới tính tiếp.
Tại Trường THCS Hồng Hà, nơi Dương bị bạn đâm tử vong, học sinh vẫn học bình thường vào chiều nay, một vài nhóm học sinh tan học sớm ngồi bàn tán về việc bạn học bị đâm trong trường.
Cô Nguyễn Thị Ngọc Mai – Phó Hiệu trưởng trường THCS Hồng Hà - cho hay khoảng 8h50, trong giờ ra chơi nhận được thông tin học sinh lớp 8 của trường bị chảy nhiều máu cần đi bệnh viện. Khi xuống đến nơi thì thấy Dương bị đâm trọng thương, chảy nhiều máu.
"Cô y tế của trường cũng lập tức có mặt nhưng do vết thương nặng, tôi lập tức gọi xe cấp cứu đưa em này đi bệnh viện và thông báo cho gia đình học sinh. Đến khoảng hơn 10h sáng tại bệnh viện em Dương tử vong. Hiện giờ tôi đang cùng gia đình lo hậu sự cho học sinh".
Theo cô Mai, Dương là học sinh ngoan, hiền, thành tích học tập cũng rất tốt.
Cơ quan công an đang tạm giữ Khánh để điều tra về sự việc.
Nguyễn Ngoan