![]() |
|
Nơi trước kia là Trung tâm ngoại ngữ Âu - Việt, giờ chỉ là một cửa hàng đồ điện tử. |
Sau “cú sốc SITC”, giữa tháng 2 bạn M. tìm đến Trung tâm ngoại ngữ Âu-Việt ở địa chỉ 421 Ba Tháng Hai, quận 10, TP HCM. Vừa bày tỏ ý định theo học, M. đã được trung tâm yêu cầu đóng trước 50.000 đồng gọi là tiền “giữ chỗ”.
Gần mười ngày sau, M. quay lại và đóng thêm một khoản tiền gần 3 triệu đồng để ghi danh theo học khóa Pre-TOEIC 2. Theo học được một thời gian, đầu tháng 4, khi M. đến trường như thường lệ bỗng thấy lớp học trống trơn, không ai giảng dạy nữa.
Quay xuống hỏi nhân viên tiếp tân, M. được trả lời vì giáo viên phải đi chữa bệnh nên lớp bị hoãn. Các nhân viên yêu cầu M. chuyển sang một lớp khác học tạm trong thời gian chờ cô giáo chữa bệnh.
Tuy nhiên học chẳng được bao lâu, ngay sau đó, khoảng giữa tháng 4, tình hình lại tiếp diễn. Nhưng lần này lời hướng dẫn mà M. nhận được không còn là chuyển sang lớp khác nữa mà chuyển hẳn sang Trung tâm ngoại ngữ Âu-Mỹ.
Nhiều học viên tỏ ra bực dọc, thắc mắc thì được nhân viên của trung tâm giải thích trung tâm chuẩn bị sửa chữa lại nên tạm thời phải chuyển học viên sang... trung tâm khác để học. Mặc cho học viên hoang mang, không biết thực hư thế nào, cuộc “sang nhượng” vẫn được tiến hành. Các học viên đã không ngờ ngay sau đó trung tâm này hoàn toàn biến mất, để lại cho họ thêm một sự hoài nghi về hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ.
Trong một tình cảnh khác, chị H., thường trú tại quân Tân Bình, đóng 1.300.000 đồng cho Trung tâm ngoại ngữ Lá Phong từ đầu năm và được hẹn sẽ nhập học vào đầu tháng 7. Thế nhưng chị chờ mãi vẫn chẳng được học hành gì. Vì thế, chị quyết định đến trung tâm yêu cầu được rút lại học phí nhưng năm lần bảy lượt trung tâm cứ hẹn lần hẹn lữa.
Tương tự như vậy, ông C., phụ huynh học viên T., vì quá mỏi mệt do phải đi lại nhiều lần đã làm đơn gửi đến công an nhờ can thiệp. Con ông C. đóng tiền từ ngày 14/3 nhưng từ đó đến tận cuối tháng 7 con ông cũng chẳng học được ngày nào.
Một thời gian dài trung tâm không còn ai làm việc. Cả học viên lẫn một số nhân viên liên tục đợi chờ. Rốt cuộc trung tâm đưa ra cách giải quyết hoặc trả lại học phí hoặc đưa học viên đến một trung tâm khác để học.
Lá Phong là một trung tâm tiếng Anh mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2006. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, trung tâm này đã nảy sinh một số vấn đề liên quan đến lương bổng của nhân viên. Giám đốc trung tâm thừa nhận trung tâm gặp khó khăn về tài chính. Ông giải thích vì mới thành lập, chưa chiêu sinh được nhiều học viên trong khi phải tổ chức giảng dạy miễn phí cho một số học viên theo nhiều diện khác nhau, trong đó có số học viên từ SITC chuyển sang. Và đến nay, theo ghi nhận tại địa chỉ đăng ký ban đầu trung tâm này đã không còn hoạt động.
Trong khi đó, để tìm lại “tung tích” của Trung tâm ngoại ngữ Âu-Việt, chúng tôi đến địa chỉ 421 Ba Tháng Hai, quận 10, TP HCM thì chỉ thấy một cửa hàng đang hoạt động. Hỏi thăm những người đang làm việc bên trong cửa hàng ấy về trung tâm ngoại ngữ, chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu ngơ ngác. Chỉ có bác thợ sửa đồng hồ trước cổng là còn nhớ đã từng có một trung tâm ngoại ngữ hoạt động ở ngôi nhà này. Nhưng ông cũng không nhớ sự kiện nào đánh dấu sự “ra đi” của trung tâm ấy.
Theo tìm hiểu trung tâm ngoại ngữ này đã gặp nhiều khó khăn, không thể tiếp tục duy trì hoạt động. Từ tháng 2, trung tâm đã có ý định giải thể. Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Âu-Mỹ (đơn vị tiếp nhận học viên của Âu-Việt) cho biết từ giữa tháng 4, Trung tâm ngoại ngữ Âu-Việt đã gửi công văn xin được hỗ trợ, tiếp nhận học viên của Âu-Việt. Đáp lại lời đề nghị này, Âu-Mỹ đã nhanh chóng tiếp nhận số học viên trên vào học. Cho đến nay, một số học viên đã hết học phí; số khác vẫn đang tiếp tục học tại trung tâm này.
Trước đây, khi hệ thống trung tâm ngoại ngữ SITC sụp đổ, các cơ quan chức năng đã phải đứng ra làm “cầu nối bất đắc dĩ” đưa hàng chục ngàn học viên đến các chỗ học mới. Dĩ nhiên trong hàng chục ngàn học viên đó sẽ có những học viên có được chỗ học tốt nhưng cũng có những học viên phải học những nơi không như ý. Nhưng dù sao quá trình tìm chỗ học mới đó cũng có sự can thiệp và theo dõi của những người có trách nhiệm. Ngược lại, các vụ “sang xe” gần đây đều do các trung tâm tự thực hiện với nhau. Trong đó có cả những vụ “sang nhượng” là điều kiện để đáp ứng cho một thỏa thuận nào đó giữa hai trung tâm với nhau.
Trên thực tế, không một trung tâm ngoại ngữ nào muốn để xảy ra tình trạng phải chuyển nhượng học viên của mình cho một trung tâm khác. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, trong đó có cả việc phải cạnh tranh quyết liệt, các trung tâm không đủ uy tín, sức mạnh buộc phải dừng bước. Chắc chắn những sự kiện như vậy sẽ còn tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Và như vậy đối với người học, từ đây càng phải cẩn thận hơn trước khi quyết định ghi danh vào bất kỳ một trung tâm ngoại ngữ nào.
(Theo Tuổi Trẻ)
