![]() |
William đã tới thăm cụ Catherine tại trại dưỡng lão sau khi nhận được lời than phiền về tấm thiệp mừng sinh nhật từ Nữ hoàng. Ảnh: SWNS. |
Cụ Catherine đã thắc mắc rằng, hình ảnh Nữ hoàng trong 5 tấm thiệp mừng sinh nhật gửi cho bà gần đây đều xuất hiện với một bộ váy giống nhau. Chỉ 5 phút sau khi nhận được điện thoại từ cung điện, cả cụ bà Catherine và các nhân viên trong trại dưỡng lão Grange ở Stanford đã được gặp Hoàng tử xứ Wales bằng xương bằng thịt.
William đã có mặt cạnh cụ Catherine và trò chuyện về công thức làm bánh. Người phụ nữ sinh năm 1899 cho biết, bà đã khuyên bà nội William nên mặc những bộ váy khác nhau khi chụp hình cho tấm thiệp chúc mừng.
Bà cụ chia sẻ: "Tôi nói với Hoàng tử rằng, tôi thích Nữ hoàng mặc một bộ váy mới bởi vì bộ váy màu vàng này cũ và lặp lại quá nhiều trên tấm thiệp. Tôi nghĩ, dù là màu xanh hay màu trắng thì cũng đều đẹp, không nhất thiết cứ phải màu vàng. Chúng tôi cũng bàn luận khá nhiều về những thứ khác nữa. William bảo, cậu ấy thích làm bánh và từng dùng một chiếc máy nghiền để làm nhuyễn khoai tây. Tôi khuyên Hoàng tử đừng làm vậy mà hãy dùng chiếc nĩa để làm khoai tây mịn hơn".
Chàng trung úy xứ Wales đã cùng nhau ngồi uống trà, ăn bánh nướng với những người già trong trại dưỡng lão trong suốt cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ. Wendy Mead, người quản lý của viện cho hay: "Chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi từ điện và chỉ trong vòng 5 phút sau, Hoàng tử William đã có mặt. Có rất nhiều cận vệ đi theo bảo vệ cho thành viên hoàng gia ấy. Vị vua tương lai của nước Anh đã ở lại đây khoảng 40 phút để nói chuyện với bà Catherine về ngày xưa. Thật là tuyệt vời".
Theo Telegraph, sau cuộc gặp trên, cụ Masters đã được mời tới bữa tiệc ngoài vườn cùng Nữ hoàng tại điện Buckingham vào hôm 7/7 tới. Người phụ nữ này đã sống tại trung tâm đã 3 năm nay. Bà kết hôn hai lần và có duy nhất một người con, hai cháu trai cùng 3 chắt nhỏ.
Bình Minh