Hôm 14/5, Mail dẫn nguồn tin từ một người bạn của Hoàng tử Andrew, cho biết em trai Vua Charles III "không chịu nhúc nhích" khỏi dinh thự Royal Lodge. Nguồn tin nói tinh thần Hoàng tử Andrew - người rời nhiệm vụ Hoàng gia năm 2019 sau bê bối tình dục với Virginia Giuffre - đang sa sút, ông sống khép kín và không muốn giao tiếp với ai.
"Ông ấy từ chối gặp bất cứ ai. Đây là ngôi nhà của gia đình ông ấy suốt 20 năm qua. Ông ấy lo lắng lễ đăng quang đã kết thúc và vũ khí của ông ấy đã không còn. Ông ấy cũng lo Hoàng gia có thể cắt các tiện ích để buộc ông phải chuyển khỏi đó", nguồn tin nói.

Hoàng tử Andrew tại lễ đăng quang của Vua Charles III hôm 6/5. Ảnh: AFP
Những lo lắng của Hoàng tử Andrew xảy ra trong bối cảnh Vua Charles III bắt đầu cắt khoản trợ cấp 250.000 bảng Anh hàng năm mà cố Nữ hoàng Elizabeth II trao cho ông. Khoản trợ cấp này được sử dụng để bảo trì dinh thự Royal Lodge. Hiện Andrew được cho là không còn đủ khả năng chi trả chi phí bảo trì dinh thự rộng 30 phòng này.
Dù cắt trợ cấp của em trai, Vua Charles III - người nắm quyền kiểm soát khối tài sản Hoàng gia - vẫn trả chi phí an ninh riêng cho Andrew, ước tính khoảng 3 triệu bảng Anh mỗi năm. Andrew bị tước quyền bảo vệ được chi trả bằng tiền thuế của người dân năm nay, sau khi không còn là thành viên cấp cao của Hoàng gia. Hiện tài chính của Andrew đã cạn kiệt, chủ yếu sống dựa vào thu nhập chính là lương hưu Hải quân.
Vua Charles III được cho là đã đề nghị em trai chuyển đến dinh thự Frogmore Cottage nhỏ hơn gần đó. Dinh thự Royal Lodge sẽ được chuyển lại cho gia đình Thân vương xứ Wales tháng 9 năm nay.
Hoàng tử Andrew sống tại Royal Lodge từ năm 2003. Khi đó, Andrew đã ký hợp đồng thuê Royal Lodge trong 75 năm với giá một triệu bảng Anh. Các điều khoản của hợp đồng thuê yêu cầu Andrew phải trả tiền cho những cải tạo được đề xuất của dinh thự nguy nga trị giá 30 triệu bảng Anh này. Andrew hiện sống tại Royal Lodge cùng vợ cũ Sarah Ferguson. Hai con gái ông là Công chúa Beatrice và Eugenie thường xuyên ở dinh thự này khi về thăm cha mẹ.
Sơn Nam (Theo Metro UK, Mail)