Hoàng Oanh quay trở lại hòn đảo ngọc trong kỳ nghỉ dài dịp Quốc tế lao động. Đây là địa điểm yêu thích của cả nhà. Dịp Noel năm ngoái, khi vừa trở về Việt Nam, người đẹp cũng từng cùng gia đình tới đây nghỉ dưỡng, tận hưởng không khí trong lành. Sau khi ly hôn, Hoàng Oanh dành nhiều thời gian cho con trai lai Tây. Thời gian rảnh, cô thường đưa bé ra ngoài chơi hay đi du lịch. Từ khi còn nhỏ, bé Max đã theo mẹ sang Singapore sinh sống khoảng 15 tháng nên khá dạn dĩ trong mỗi chuyến đi xa. Mục đích lần này là đưa bé Max đi chơi lễ, cảm nhận không khí sôi động, náo nhiệt nên Hoàng Oanh đưa con trai tới công viên được mệnh danh là 'thành phố không ngủ' ở Phú Quốc. Đây là một tổ hợp vui chơi, giải trí rộng tới 85 hecta, thu hút rất đông du khách tới tham quan, chụp ảnh một năm qua. Công viên mô phỏng khung cảnh ở Italy như hệ thống kênh rạch ở Venice, những khối nhà hai bên bờ với màu sắc sặc sỡ, nổi bật. Hoàng Oanh cùng cả nhà đi thuyền trên dòng kênh xanh ngắt giống như trải nghiệm quen thuộc của du khách khi tới Venice. Ngoài ra, công viên còn có phố đèn lồng Shanghai (Trung Quốc), mái vòm ánh sáng Clarke Quay (Singapore) tái hiện những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Bé Max hào hứng tham gia vào các hoạt động ngoài trời trong chuyến đi. Con trai Hoàng Oanh được tiếp xúc thiên nhiên, tập bơi, tắm biển từ nhỏ để tự tin với thế giới xung quanh và tăng sức đề kháng. Thời tiết Phú Quốc dịp này vẫn rất đẹp, nắng vàng, khô ráo. Công viên gia đình Hoàng Anh tham quan nằm tại khu Bãi Dài, xã Gành Dầu và nằm kế bên công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam Vinwonders. Nhiều du khách thường thiết kế lịch trình đi chơi các địa điểm này trong một ngày để thuận tiện di chuyển. Hoàng Oanh và mẹ tình cảm trên máy bay. Lần check in Phú Quốc gần nhất, cả nhà hầu như chỉ ở trong resort sang trọng để tận hưởng không khí trong lành, tắm biển mà không ra ngoài. Hà Nguyên