Trong sinh nhật lần thứ 58 của mình hôm 9/12, Hoàng hậu Masako bày tỏ niềm hạnh phúc khi con gái - Công chúa Aiko - bước sang tuổi trưởng thành. Hoàng hậu cho biết vô cùng xúc động khi nhớ về "hành trình trưởng thành và những kỷ niệm khó quên" bên con gái.
Theo FNN Japan, khi Masako rơi vào trầm cảm do áp lực không thể sinh được con trai nối dõi hoàng thất, Aiko khoảng 2 tuổi. Theo một phụ tá Hoàng gia vào thời điểm đó, Aiko cũng rất nhạy cảm với những căng thẳng cảm nhận được từ mẹ. Điều đó khiến Aiko trở thành đứa trẻ hay lo lắng và dễ căng thẳng trước đám đông. Vào tháng 9/2006, khi Hoàng tử Hisahito - con trai Thái tử Fumihito (em trai Nhật hoàng Naruhito) ra đời, Aiko đã cùng bố mẹ đến bệnh viện thăm em họ. Tuy nhiên khi đó Aiko sợ hãi ống kính phóng viên và trốn sau lưng bố mẹ.
Khi đến tuổi đi học, Công chúa Aiko vốn tính cách nhút nhát và sống trong môi trường khác biệt đã không thể hòa đồng được với các bạn cùng trang lứa. Tháng 3/2010, khi Aiko đang học lớp 2, Công chúa nhỏ tỏ ra sợ hãi và không muốn đến trường, cũng không muốn tham gia các hoạt động với các bạn học trong trường. Lúc đó Hoàng hậu Masako - người đang điều trị y tế - đã quyết định đến trường cùng con. Điều này khiến nhiều người lên án Hoàng hậu đã quá mức bảo vệ Công chúa nhỏ nhưng Masako không để tâm. Là một người mẹ và một nhà ngoại giao, Masako hiểu được những khó khăn của con gái khi không thể hòa nhập với cộng đồng.
Masako đã kiên trì đồng hành đến trường cùng con trong 1 năm 9 tháng, cho tới tháng 12 năm lớp 4, khi Aiko có thể hòa nhập với bạn bè và cộng đồng. Khi đó, nhiều người đã thấy lại được nụ cười của Masako và Công chúa nhỏ Aiko trên đường đi học về. Dưới sự kiên trì của mẹ, Công chúa Aiko đã dạn dĩ hơn, cô đã vẫy tay chào và cười trước ống kính phóng viên trong một sự kiện Hoàng gia tháng 11/2012.
Năm 2013, Công chúa Aiko đã thực sự bước ra nỗi sợ trước đám đông và xuất hiện trong một cuộc thi thể thao dành cho các học sinh lớp 6. Khi đó Aiko cùng các bạn trong lớp thực hiện cuộc thi chạy, còn Masako - người luôn ở bên quan sát - thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng con gái cũng có thể sống vui vẻ như bao bạn học cùng trang lứa.
Tuy nhiên đến năm 2016, sau kỳ nghỉ hè, Công chúa Aiko tiếp tục gặp các vấn đề về sức khỏe. Aiko khiến công chúng xót xa với hình ảnh gầy gò và giảm tới 15 kg, do bị rối loạn ăn uống. Khi đó Aiko đã phải nghỉ học một tháng rưỡi để điều trị tình trạng sụt cân nghiêm trọng. Hoàng hậu Masako rất lo lắng cho con gái nên ở bên cạnh động viên, bầu bạn, giúp con vượt qua bệnh tật.
Dù phải điều trị rối loạn căng thẳng và trầm cảm trong gần hai thập kỷ qua, Hoàng hậu Masako vẫn luôn đồng hành và hỗ trợ con gái về mọi mặt. Trong lễ trưởng thành hôm 5/12, Công chúa Aiko khiến công chúng ngạc nhiên trước sự thay đổi diện mạo hoàn toàn mới. Aiko xuất hiện với hình ảnh trưởng thành, xinh đẹp và khí chất đoan trang thừa hưởng từ mẹ. Một quan chức Cơ quan Nội chính Hoàng gia cho biết chính Hoàng hậu Masako là người đã gợi ý trang phục, kiểu tóc và trang điểm, giúp Công chúa Aiko có diện mạo hoàn hảo trong lễ trưởng thành.
Hoàng hậu Aiko cũng là người gợi ý để con gái chỉnh nha, có được nụ cười rạng rỡ hơn. Trong sinh nhật tuổi 20 của Aiko hôm 1/5, Hoàng hậu Masako cũng tự tay chuẩn bị váy áo và bữa tiệc nhỏ cho con gái. Tuy nhiên sau đó Masako không thể tham dự tiệc vì bị mệt.
Công chúa Aiko hiện theo học ngành Văn học Nhật Bản tại Đại học Gakushuin. Cô cũng tham gia các khóa học ngôn ngữ bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, cũng như các lớp học lịch sử và nghệ thuật truyền thống Nhật Bản. Trong sinh nhật vừa qua, Aiko cho biết khi gặp vấn đề khó trong học tập, đặc biệt là về ngoại ngữ, cô thường nhờ mẹ - người thông thạo nhiều ngoại ngữ - giảng giải cho mình.
"Cảm ơn bệ hạ và mẫu hậu đã luôn yêu thương và cẩn thận nuôi dạy, ủng hộ con", Công chúa Aiko nói trong sinh nhật tuổi 20. Trong khi đó Hoàng hậu Masako chúc con gái "từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một thành viên trưởng thành trong gia đình Hoàng gia".
"Công chúa đã trải qua thách thức không nhỏ trong hành trình trưởng thành của mình. Trong đó khó khăn nhất chính là tình trạng căng thẳng của một đứa trẻ khi phải gánh vác vị trí và trách nhiệm trước công chúng. Công chúa đã phải từng bước hoàn thiện diện mạo và công chúng muốn nhìn thấy với tư cách thành viên Hoàng gia", Kunihiko Miyake, Nghiên cứu trưởng tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Toàn cầu của Canon, nhận xét.
Hiện các bác sĩ Hoàng gia cho biết tình trạng bệnh của Hoàng hậu Masako đã có dấu hiệu cải thiện, tuy nhiên chưa ổn định. Trong sinh nhật hôm 9/12, Hoàng hậu Masako cảm ơn chồng - Nhật hoàng Naruhito - đã luôn ở bên và quan tâm sức khỏe bà. Hoàng hậu đang cố gắng hết sức hồi phục để "có thể hỗ trợ, ở bên bệ hạ và hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình".
Hoàng hậu Masako và Công chúa Aiko không phải là những thành viên duy nhất của Hoàng gia Nhật Bản bị căng thẳng tinh thần. Mẹ chồng Masoko - Hoàng thái hậu Michiko và cựu Công cháu Mako - con gái Thái tử Fumihito đều gặp vấn đề về tâm lý trước những áp lực, kỳ vọng và soi mói của người dân cũng như truyền thông Nhật Bản.
Là một cựu nhà ngoại giao được đào tạo tại hai đại học danh tiếng hàng đầu thế giới là Harvard và Oxford, Masako kết hôn với Nhật Hoàng Naruhito (khi đó là Hoàng tử) năm 1993. Sau khi kết hôn, Masako từng bị sảy thai và mãi tới năm 2001 mới sinh hạ Công chúa Aiko và cũng là người con duy nhất của Nhật Hoàng Naruhito. Tuy nhiên vào cuối năm 2003, Masako được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng và phải điều trị y tế liên tục cho tới nay.
Sơn Nam (Theo FNN, Jisin)