- Cảm xúc của chị thế nào sau cuộc thi Miss World Vietnam 2019?
- Đến tận lúc này tôi vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc. Tuy nhiên có chút tiếc nuối vì tôi chưa thể hiện tốt trong đêm chung kết như ở các buổi tập luyện và hôm tổng duyệt. Tất nhiên khi đến với cuộc thi tôi đặt mục tiêu vào sâu để thử thách bản thân nhưng dừng chân ở top 25 và nhận giải "Người đẹp được yêu thích nhất" cũng là phần thưởng khiến tôi có động lực cố gắng sau này.
- Khán giả phản ứng ra sao trước thành tích của chị?
- Rất nhiều người nhắn tin, gọi điện cho tôi và gia đình để chúc mừng. Nhưng cũng có một số bình luận trên mạng nói rằng kết quả không xứng đáng hoặc bảo tôi mua giải. Thú thực lúc đó tôi rất buồn. Bạn bè, người thân và những người ủng hộ tôi đã ngày đêm kêu gọi bình chọn cho tôi. Thậm chí vào hôm đóng cổng bình chọn, một số bạn thân đã thức trắng để vận động thêm lượt vote.
Hơn nữa, trong suốt quá trình tôi đã nỗ lực hết sức. Ban giám khảo cũng nhìn vào nhan sắc, khả năng của thí sinh để đánh giá chứ không dựa vào những gì đang diễn ra trên mạng xã hội.
- Một số người không tâm phục khẩu phục việc chị giành giải vì chị từng gây ồn ào khi dự đoán Hương Giang Idol khó vào top 3 Hoa hậu Chuyển giới, hay việc chị bày tỏ vui mừng khi đoán đúng U23 Việt Nam dừng bước trước U23 Uzbekistan. Chị nghĩ sao?
- Có những người không đồng tình với kết quả này vì những nguyên nhân khác nhau. Nhưng tôi nghĩ quan điểm trái chiều sau mỗi cuộc thi là không tránh khỏi. Tôi từng không cẩn trọng khi phát ngôn trên mạng xã hội nên có lẽ đã để lại những ấn tượng xấu. Nhưng tôi đã rút kinh nghiệm và sẽ không mắc sai lầm như thế nữa.
- Chị từng tham gia 7 cuộc thi nhan sắc trước đó nhưng lần này vẫn không giành giải cao, cảm giác của chị thế nào?
- Tôi tham gia các cuộc thi như cách rèn luyện bản thân. Sau mỗi lần thi, tôi có thêm kinh nghiệm, sự tự tin, bản lĩnh sân khấu và những người yêu mến, ủng hộ mình. Chính những người theo dõi tôi trên trang cá nhân đã góp phần giúp tôi giành giải ở cuộc thi lần này. Đó là cái được của người siêng đi thi. Còn tất nhiên, đi thi nhiều mà không giành giải cao thì đôi lúc tôi cũng chán nản và thất vọng. Nhưng tôi tin những điều mình học được, nếu không giúp tôi thành công ở lĩnh vực này, thì cũng hữu ích trong lĩnh vực khác.
- Chị đã đầu tư những gì cho cuộc thi lần này?
- Tôi và các thí sinh gần như không phải đầu tư gì vì ban tổ chức đã lo hết chi phí ăn ở, đi lại. Trang phục trình diễn cũng do ban tổ chức cung cấp, tôi chỉ sắm một ít quần áo cho các hoạt động khác.
- Gia đình hỗ trợ thế nào khi chị tham gia Miss World Vietnam 2019 nói riêng và các cuộc thi nhan sắc nói chung?
- Tôi xuất thân trong gia đình không có ai làm nghệ thuật. Bố tôi là công an kinh tế, mẹ kinh doanh bất động sản. Điều kiện nhà tôi không phải quá khá giả, chỉ đủ sống và lo cho tương lai của hai chị em tôi. Lúc tôi mới tập tành đi thi (từ đầu năm 2017), bố mẹ có hỗ trợ về kinh tế nhưng hiện tôi tự chủ tài chính nên gia đình chỉ động viên tinh thần.
Bố mẹ tôi không thích tôi làm ngành giải trí vì cho rằng công việc này quá vất vả. Gia đình thường động viên tôi theo nghề của mẹ hoặc làm đúng ngành đã học ở Đại học Phòng cháy chữa cháy.
- Chị thấy cuộc sống trong showbiz thế nào?
- Tôi nghĩ để hòa nhập với cuộc sống này cần thay đổi bản thân, đặc biệt là cẩn thận lời ăn tiếng nói. Bất cứ phát ngôn hay cử chỉ nào của một người được cho là nổi tiếng - đều được khán giả nhìn vào để đánh giá. Tôi mới hoạt động trong showbiz được một năm nhưng đã vài lần dính rắc rối vì nghĩ gì nói đó. Tôi cần phải cố gắng hơn để cải thiện điều này.
Tôi cũng có những cơ hội, lời đề nghị hỗ trợ phát triển sự nghiệp. Nhưng tôi thường dành thời gian suy xét xem nó tốt hay xấu để không lựa chọn sai. Một cô gái mới tham gia showbiz hơn một năm như tôi nếu có người bên cạnh hỗ trợ, dẫn dắt thì con đường đến thành công sẽ ngắn hơn. Nhưng đi kèm đó luôn là những cám dỗ buộc tôi phải tỉnh táo để nhìn nhận.
- Những dự định của chị về công việc, cuộc sống sau cuộc thi?
- Lúc cuộc thi chưa kết thúc tôi đã nhận nhiều lời mời hợp tác công việc. Vậy nên ngay khi rời Miss World Vietnam, tôi đã tất bật với lịch trình khá dày. Kế hoạch trong tương lai của tôi là hoạt động nghệ thuật đồng thời thử sức kinh doanh. Tôi thừa hưởng gen đam mê bất động sản từ mẹ nên hứng thú với mảng này.
Còn chuyện riêng tư, lúc này tôi đang tập trung hoàn thiện bản thân và phát triển sự nghiệp nên chưa yêu ai. Nhưng tôi thích một người đàn ông có tài, giỏi ngoại giao, vóc dáng cao ráo và thân hình săn chắc.
Hoàng Hải Thu sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp Đại học Phòng cháy chữa cháy, đạt điểm IELTS 7.0. Từ đầu năm 2017 đến nay, Hải Thu tham gia 8 cuộc thi nhan sắc, trong đó có: Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và các cuộc thi vẻ đẹp sinh viên. Hoàng Hải Thu từng gây ồn ào, bị khán giả phản ứng khi cho rằng Hương Giang khó lọt top 3 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 hay dự đoán U23 Việt Nam dừng chân trước U23 Uzbekistan. Đó là một trong những lý do khiến cô bị nhiều người ác cảm. |
Lam Trà thực hiện