- Dạo trước, anh là chàng trai đào hoa, luôn có nhiều cô gái vây quanh, chủ động tấn công. Liệu tình trạng đó có còn xảy ra?
- Bạn nhìn tôi có đáng sợ lắm không mà bây giờ con gái cứ sờ sợ tôi hay sao ấy. Tôi đang mong có người tấn công đây. Hình như từ ngày tôi thay đổi kiểu tóc, các cô gái trở nên dè chừng, đa nghi hơn. Có người thích nhưng lại không đủ tự tin gắn bó với tôi vì sợ tôi không phải là chàng trai tốt, trăng hoa. Phụ nữ luôn luôn là bài toán khó mà tôi chưa tìm ra lời giải. Mà bản thân tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương lắm. Tôi cũng đã một vài lần rung động nhưng tình cảm chỉ ở mức độ thinh thích chứ chưa thể coi là tình yêu.
![]() |
|
Hình ảnh của Hoàng Hải trong single DVD "Hồ Gươm sáng sớm" phát hành đúng dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. |
- Có phải anh đặt ra tiêu chuẩn chọn người yêu quá cao nên bây giờ vẫn còn lẻ bóng?
- Tôi không biết nữa. Nếu làm một công việc bình thường thì chắc tôi sẽ dễ yêu hơn, còn trong giới nghệ thuật thì khác, tôi đi quá nhiều nên không có thời gian dành cho người yêu. Con gái khó ai có thể chịu đựng và hy sinh được điều đó. Ban đầu, tôi cũng có niềm tin, họ sẽ thông cảm và hiểu cho nghề nghiệp của mình nhưng cuối cùng, họ lại không thể.
Từ khi nổi tiếng, tôi chưa tìm được một cô gái nào hợp với mình. Có thể là do tôi yêu những cô gái còn trẻ quá. Họ có sự hồn nhiên, đáng yêu nhưng lại hơi trẻ con. Nhiều khi người ta nhắn tin đúng vào lúc tôi đang biểu diễn, thấy tôi không trả lời thì quay ra giận hờn. Một lần thì không sao, nếu nhiều lần như thế sẽ khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi cũng giải thích với người ta nhưng họ vẫn hờn dỗi. Có lẽ họ chưa biết cách yêu, nếu biết, họ sẽ hiểu cho tôi.
- Đó là do anh yêu cô gái còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn. Nếu anh chọn người chỉ ít hơn mình 1-2 tuổi thì chắc anh đã nắm trong tay tình yêu trọn vẹn!
- Nếu yêu những cô gái ít hơn tôi khoảng 1-2 tuổi thì họ lại muốn kết hôn sớm, trong khi đó, tôi chưa xác định sẽ lập gia đình ở tương lai gần. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng nhất vẫn là duyên phận. Tôi gặp hàng nghìn cô gái nhưng để tìm được người mà ông trời đã định sẵn cho mình lại là điều không dễ.
- Duyên phận là một chuyện, anh vẫn là người quyết định hạnh phúc cho mình. Anh chưa đủ tự tin đem lại sự tin tưởng cho họ hay chính bản thân anh vẫn còn muốn tự do nên chưa yêu hết mình?
- Đúng là tôi vẫn còn thích tự do, bay nhảy nhưng do tính chất nghề nghiệp, tôi không thể làm những việc giống như người đàn ông bình thường khác. Nếu bỏ ca hát thì tôi thừa sự chín chắn để yêu một cách đúng nghĩa. Nhưng thời gian của tôi phần lớn là dành cho niềm đam mê nghệ thuật, theo đó, quỹ giờ dành cho tình yêu sẽ bị cắt bớt đi.
Tôi từng yêu hết mình, nhưng đó là trước khi tôi nổi tiếng. Cũng có lúc tôi yêu đến mức quên cả show diễn. Tuy nhiên, thật khó để có được cả hai niềm hạnh phúc, một người yêu lý tưởng và một sự nghiệp lẫy lừng. Bởi vậy, tôi đành hy sinh chuyện tình cảm để hết mình cho công việc. Nhưng tôi cũng sợ, lỡ ngày mai gặp được tình yêu sét đánh, biết đâu tôi lại có quyết định khác.
Là một nam ca sĩ, tôi không thể cho khán giả biết mình đang chia sẻ tình cảm với một người con gái đặc biệt. Tôi đứng giữa ngã ba đường, một bên là người con gái tôi yêu, bên kia là hàng nghìn cô gái. Tôi luôn phải cân bằng giữa hai bên, không thể để trái tim tôi đi chệch hướng về bất cứ ai.
|
|
|
Nhiều cô gái sợ Hoàng Hải là người trăng hoa nên không đủ tự tin đến bên anh. |
- Bạn gái anh sẽ rất buồn và cảm thấy bị tổn thương nếu anh cứ lên mặt báo nói chuyện tình yêu về một bóng hồng cũ hay những cô gái đơn phương yêu anh, mà không hề nhắc đến cô ấy?
- Tôi nghĩ rằng, quá khứ thì đã qua và họ sẽ thông cảm cho tôi. Những câu chuyện tình yêu tôi kể trên mặt báo đều là sự thật. Chỉ đến khi nào tìm được người phụ nữ ở bên thì tôi sẽ không bao giờ nhắc đến bất cứ chuyện tình trong quá khứ nào nữa.
- Vậy nếu anh có bạn gái, anh có dám công khai điều này?
- Chắc chắn là không rồi.
- Vì sao thế?
- Bản thân tôi đã mất sự tự do trong cuộc sống từ khi được nhiều người biết đến. Tôi nói một ví dụ nhỏ như thế này. Món ăn yêu thích của tôi là ốc luộc, vậy mà 3 năm nay, tôi không có dịp thưởng thức. Mỗi lần đi qua quán cũ, tôi rất thèm ăn nhưng không thể bước vào vì quán quá đông khách. Nếu bước vào, tôi ăn không được ngon vì mọi người nhìn ngó, chụp ảnh làm tôi không thoải mái.
- Anh có quan trọng hóa vấn đề quá không bởi rất nhiều người nổi tiếng khác vẫn thường xuyên tụ tập bạn bè ở quán vỉa hè?
- Bạn không phải người trong cuộc nên không thể hiểu được nỗi lòng của tôi đâu. Trung thu vừa rồi, tôi đi diễn ở Phú Xuyên, Hà Nội. Tôi chưa ăn gì, lại phải ngồi chờ suốt 3 tiếng đồng hồ trước giờ lên sân khấu nên tôi đói và bị tụt huyết áp. Tôi rẽ vào nhà một người quen để nghỉ và ăn uống. Không hiểu họ nói gì với hàng xóm mà lúc tôi đến, có khoảng 30 bạn học sinh, sinh viên đến chụp hình và xin chữ ký. Lúc đó, thực sự tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm lăn ra giường và ngủ một giấc. Vậy mà tôi vẫn phải tươi cười, vui vẻ trước mọi người.
Mỗi lần về quê cũng vậy, tôi chỉ muốn thăm họ hàng, quây quần bên gia đình nhưng ít khi tôi có được giây phút bình yên vì người dân ở làng kéo đến nhà rất đông. Tôi không thể cản trở hàng xóm đến nhà mình bởi ở quê, người ta rất trọng tình cảm, tôi ra mặt khó chịu thì thế nào nhà tôi cũng bị hiểu lầm.
Sự quan tâm lớn đó là niềm hạnh phúc với tôi nhưng đôi lúc nó mang lại chút phiền phức. Lên sân khấu tôi phải diễn, thoát khỏi ánh đèn tôi cũng phải diễn, gặp ai tôi cũng phải tươi cười… dù trong lòng đang có chuyện bực mình. Đây là những áp lực mà tôi muốn chia sẻ với để mọi người hiểu rằng, làm ca sĩ dù trên sân khấu rất hào nhoáng nhưng đằng sau hình ảnh đẹp đó là những nỗi lòng khó nói.
![]() |
|
Những áp lực công việc đôi lúc khiến "Hoàng tử V-pop" mệt mỏi. |
- Anh có sợ fan sẽ cảm thấy họ bị lừa không bởi anh ít thể hiện con người thật của mình mà lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ trên mặt?
- Không phải như vậy đâu, tình cảm của tôi với fan là thật. Họ yêu thương tôi nhiều và ngược lại, tôi cũng rất quan tâm chân thành đến họ.
- Những lúc mệt mỏi vì áp lực công việc, anh thường làm gì để giải tỏa?
- Tôi muốn vùi đầu vào chăn mà ngủ hoặc có thể đi chơi một vài môn thể thao yêu thích như đá bóng, cầu lông. Đó là cách để tôi giảm stress và tìm lại hứng thú trong công việc.
Lương Trần thực hiện
Ảnh: Ninja


