Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 24/10, ông Kenji Ikeda - đại diện Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản - nói đã biết tin Kei Komuro vượt qua kỳ thi lấy bằng luật sư ở Mỹ cuối tuần trước. "Tôi nghĩ rằng kết quả đã phản ánh sự nỗ lực của anh ấy. Điều đó thật tuyệt vời", ông Ikeda nói.
Trong khi đó một quan chức cấp cao thuộc Cơ quan Nội chính Hoàng gia ngày 21/10 nói với Mainichi rằng ông "cảm thấy nhẹ nhõm" khi biết tin Komuro đã đậu kỳ thi. "Thật vui khi nghe tin này. Thật yên tâm khi thấy nền tảng để xây dựng tương lai của vợ chồng họ cuối cùng cũng đạt được", quan chức này nói.
Chiều 21/10 Kei Komuro thông báo cho luật sư Yoshihiko Okuno - lãnh đạo một văn phòng luật ở Tokyo nơi Komuro từng làm việc - rằng "rất hạnh phúc" khi đậu kỳ thi. "Tôi thực sự biết ơn vì điều này và sẽ học chăm chỉ hơn với tư cách là một luật sư", Komuto nói. Trong khi đó Mako cũng báo tin chồng thi đậu cho bố mẹ - Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko - đầu tiên.
Kei Komuro là một trong số 6.350 người đậu kỳ thi lấy bằng luật sư bang New York được tổ chức hồi cuối tháng 7 với 9.609 người dự thi. Đây là lần thi thứ ba của anh sau hai lần thất bại vào vào tháng 7 năm ngoái và tháng 2 năm nay. Việc Komuro lấy bằng hành nghề luật sư ở Mỹ sẽ giúp anh tăng thu nhập, mở rộng sự nghiệp tại đất nước này.
Kei Komuro gặp Mako lần đầu năm 2012, khi cả hai đều là sinh viên năm nhất Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo. Họ kết hôn tháng 10 năm ngoái, trong bối cảnh bị công chúng phản đối do bê bối tài chính của mẹ Komuro. Khi đó, đám cưới của họ không tổ chức theo nghi thức truyền thống hoàng gia, Mako cũng từ chối nhận khoản hồi môn 150 triệu yên (1,2 triệu USD).
Vợ chồng Mako rời Nhật Bản đến Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới ở New York vào tháng 11 năm ngoái. Komuro hiện làm việc tại công ty luật Lowenstein Sandler ở New York với vị trí Thư ký luật. Còn Mako làm tình nguyện viên tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Vợ chồng cựu Công chúa Nhật Bản có cuộc sống kín tiếng, không lên tiếng trước truyền thông và công chúng.
Sơn Nam (Theo NHK, Mainichi)