"Hoàng tộc luôn cố gắng tuân thủ quy tắc phòng chống Covid-19 và áp dụng các biện pháp đề phòng trong sự kiện này. Nhà vua thông báo với tôi rằng khi nhìn lại, ông thấy tổ chức bữa tiệc không phải ý hay", Thủ tướng Hà Lan - Mark Rutte - viết trong thư gửi quốc hội hôm 15/12.
Sự kiện trên được tổ chức tại công viên gần cung điện Hoàng gia và khách mời đều được yêu cầu phải tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19 và tuân thủ giãn cách xã hội. Trong thư, Thủ tướng không nêu rõ có bao nhiêu người dự tiệc nhưng truyền thông địa phương trích dẫn thông tin từ chính phủ, cho biết có 21 vị khách nhận được lời mời.
Công chúa Amalia đón sinh nhật tuổi 18 hôm 7/12 và được bổ nhiệm vào Hội đồng Nhà nước Hà Lan, cơ quan tư vấn cao nhất chính phủ, do đã đến tuổi thành niên. Công chúa dường như không vi phạm quy định phòng chống Covid-19 nhưng thông tin được công bố trong bối cảnh Covid-19 đang bùng phát ở Hà Lan, khiến nhiều bệnh viện thiếu giường điều trị, cũng như có nhiều lo ngại vì biến chủng Omicron.
Hà Lan hôm 14/12 cho biết sẽ đóng cửa các trường tiểu học sớm để nghỉ Giáng sinh và gia hạn lệnh phong tỏa ban đêm giữa lo ngại các ca nhiễm do biến chủng mới tăng cao. Hiện người dân chỉ được tiếp đón không quá 4 người trên 13 tuổi đến nhà. Nhà hàng và cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa sớm, khán giả cũng không được theo dõi trực tiếp các sự kiện thể thao chuyên nghiệp.
Bữa tiệc trên là bê bối mới nhất của Hoàng gia Hà Lan trong đại dịch. Tháng 10 năm ngoái, các thành viên hoàng tộc buộc phải cắt ngắn kỳ nghỉ ở Hy Lạp vì vấp phải sự phản đối kịch liệt giữa bối cảnh người dân cả nước đang phải tuân thủ lệnh phong tỏa một phần.
Hướng Dương (Theo AFP, Reuters)