
Harry và Meghan trong khu vườn gia đình ở Montecito trong thời gian mang thai con gái Lili. Ảnh: Instagram.
Theo The Times, Nữ hoàng được Hoàng tử Harry báo trước rằng chắt thứ 11 sẽ được đặt theo theo biệt danh của Nữ hoàng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Nữ hoàng có biết tin Nữ công tước xứ Sussex hạ sinh con gái trước khi công chúng biết hay không.
Trong khi đó, tờ Mail đưa rằng các quan chức Điện Buckingham không biết về chuyện em bé được sinh ra cho đến khi nhà Sussex ra thông báo vào lúc 17h ngày 6/6 (theo giờ Anh) trên mạng xã hội. Bởi vậy, mãi 18h34 - hơn một tiếng rưỡi sau thông báo của Meghan và Harry - hoàng gia Anh mới đưa ra lời chúc mừng.
Thậm chí những thông điệp chúc mừng của hoàng gia còn chậm hơn một tiếng so với các ngôi sao lớn của Hollywood như William Shatner, Ellen DeGeneres... Ngoài hoàng gia và người nổi tiếng, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng gửi lời chúc tốt đẹp tới nhà Sussex. Ông Boris viết: "Chúc mừng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã sinh con gái".
Khi được liên hệ, cung điện từ chối thảo luận về thời điểm Nữ hoàng nhận được tin chắt gái của mình chào đời.

Bệnh viện Santa Barbara Cottage, nơi Meghan sinh con gái Lili hôm 4/6. Ảnh: Alamy.
Lili là chắt đầu tiên của Nữ hoàng được sinh ra ở nước ngoài. Giống như Archie, cô bé sẽ nghiễm nhiên có quốc tịch Mỹ. Lili hiện đứng thứ 8 trong danh sách kế vị ngai vàng, sau Thái tử Charles, Hoàng tử William, Hoàng tử George, Công chúa Charlotte, Hoàng tử Louis, Hoàng tử Harry và anh trai Archie Harrison.
Theo tuyên bố của nhà Sussex, Meghan đã sinh con gái vào lúc 11h40 sáng theo giờ địa phương tại Bệnh viện Santa Barbara Cottage, cách dinh thự trị giá gần 15 triệu USD ở Montecito của họ 10 phút lái xe. Người phát ngôn của gia đình cho biết cả hai mẹ con đã về nhà và em bé "khoẻ mạnh bình thường".
Ngay sau thông báo trên, cả Harry và Meghan đều đồng loạt nghỉ thai sản để dành thời gian chăm sóc con mới sinh.

Công nương Diana bế Hoàng tử Harry trong chuyến công du Italy năm 1985. Ảnh: Tim Graham.
Con thứ hai của nhà Sussex được đặt theo biệt danh của Nữ hoàng "Lilibet" và có tên đệm là tên của bà nội - Công nương Diana quá cố. Theo các chuyên gia hoàng gia, cách đặt tên này được cho là sự hòa giải của vợ chồng Harry - Meghan với hoàng gia.
Tác giả hoàng gia Phil Dampier nói với The Sun: "Lilibet là một biệt danh riêng của Nữ hoàng. Tôi nghĩ rằng Harry và Meghan đã nhận ra họ đã quá gay gắt trong những tháng gần đầy và muốn giảng hòa vì đã gây ra tổn thương sâu sắc cho bà nội của Harry và các thành viên khác trong gia đình".
Tùng Anh (Theo UK Press)