Thứ tư, 14/9/2022, 07:11 (GMT+7)

Hoàng gia Anh tập trung ở Điện Buckingham đón linh cữu Nữ hoàng

Vua Charles cùng tất cả thành viên Hoàng gia, trong đó có Harry và Meghan, sẽ có một đêm tưởng niệm riêng tư bên Nữ hoàng quá cố sau khi linh cữu của bà được chuyển từ Edinburgh về London.

Tối 13/9, trong lúc chờ linh cữu Nữ hoàng được đưa vào bên trong điện Buckingham, Vua Charles III cúi đầu đứng trên bậc thang. Harry và Meghan đứng ở sau lưng hỗ trợ nhà vua.

Trước đó, khoảng 18h55 tối (theo giờ London), chuyên cơ của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh chở linh cữu Nữ hoàng từ Edinburgh hạ cánh xuống RAF Northolt, sau khi được đặt trong 24h ở Nhà thờ St Giles, Edinburgh - nơi hàng chục nghìn người tới viếng vị quốc vương trị vì lâu nhất Vương quốc Anh.

Công chúa Anne là người hộ tống linh cữu Nữ hoàng suốt chặng đường từ Edinburgh về thủ đô.

Chiếc quan tài của Nữ hoàng quá cố được đặt trong một chiếc xe có kính trong suốt để người dân có thể nhìn ngắm.

Trời London đổ mưa lớn vào tối qua khi linh cữu của Nữ hoàng về tới đây.

Dù vậy cũng không ngăn được hàng chục nghìn người dân đứng dọc hai bên đường để chờ đón linh cữu của Nữ hoàng.

Người dân Anh và cả người hâm mộ Hoàng gia quốc tế đều xúc động trước giây phút được chứng kiến quan tài của Nữ hoàng trên đường phố London.

Vua Charles và Vương hậu Camilla ngay lập tức đến Điện Buckingham để kịp đón linh cữu Nữ hoàng sau chuyến thăm Bắc Ireland trong ngày.

Tân thân vương và Vương phi xứ Wales mặc đồ tang đến Điện Buckingham để ở bên Nữ hoàng.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cũng có mặt.

Xe chở quan tài Nữ hoàng về đến cổng Điện Buckingham.

Nữ hoàng sẽ ở lại phòng Bow trong cung điện một đêm trước khi bà được đưa tới Westminster và đặt tại đó cho đến ngày quốc tang 19/9. Nơi an táng của Nữ hoàng sẽ ở Nhà nguyện St George ở Windsor.

Linh cữu của Nữ hoàng trở về Điện Buckingham
 
 

Tùng Anh (Theo People)
Ảnh: AP, Reuters, AFP

Đánh giá phiên bản mới