|
Hoàng Anh Tuấn ngã vật ra sàn sau thất bại. Ảnh: Ngọc Quân. |
Không những vậy, anh còn trắng tay vì không hoàn thành nội dung cử đẩy. Lực sĩ người Bắc Ninh thậm chí còn tính tới việc kết thúc sự nghiệp sau thất bại cay đắng. Sau khi không nâng được mức tạ 152kg, Hoàng Anh Tuấn ngã lăn ra sàn đấu và phải nhờ đồng đội và ban huấn luyện đỡ dậy và dìu khỏi sàn đấu. Sau đó, khuôn mặt của lưc sĩ người Bắc Ninh thất thần, dường như anh không tin vào thất bại của mình.
Anh Tuấn có một buổi chiều thi đấu với phong độ quá kém cỏi. Đối thủ Setiadi Jadi người Indonesia chỉ nâng được tổng cộng 274kg – thành tích kém xa kỷ lục của Hoàng Anh Tuấn. Ở Olympic Bắc Kinh, lực sĩ Việt Nam từng đạt mức 290kg để xuất sắc đoạt HC bạc. Thậm chí, tại SEA Games trước, Anh Tuấn cũng nâng được 281kg để có HC bạc.
Trước khi bước vào thi đấu, Hoàng Anh Tuấn rất tự tin và tuyên bố sẽ đạt thành tích 285kg để giành HC vàng SEA Games. Cũng có lẽ vì vậy, thất bại này quá khó chấp nhận với anh. Ở SEA Games hai năm trước, VĐV cử tạ này cũng thua cuộc và khóc nức nở nhưng vào buổi chiều hôm nay, có vẻ anh quá sốc và chỉ biết nói lời xin lỗi, mong sự cảm thông của người hâm mộ. “Đây có lẽ là SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Tôi nghĩ mình khó đứng dậy được sau thất bại đau đớn này. Tôi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Tôi đã quá chủ quan trong phần thi của mình và không còn cơ hội sửa sai”, Hoàng Anh Tuấn cho biết.
|
Hoàng Anh Tuấn trước lần nâng quyết định. Ảnh: Ngọc Quân. |
Năm nay mới 24 tuổi, Hoàng Anh Tuấn là ngôi sao sáng nhất của cử tạ Việt Nam trong những năm gần đây. Anh là lực sĩ duy nhất toả sáng ở đấu trường Olympic với chiếc HC bạc tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Chính trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng cũng nhận xét Hoàng Anh Tuấn là một tài năng hiếm có. “Tuấn là VĐV có tài của cử tạ Việt Nam và không biết đến bao giờ mới sản sinh ra một Hoàng Anh Tuấn thứ hai”, ông Kháng cho biết.
Ngọc Quân (từ Vientiane)