Chúng tôi yêu nhau được 2 năm và xác định sẽ tổ chức vào tháng 12 năm nay. Hai bên gia đình cũng đã qua nói chuyện với nhau rồi nhưng những gì đang xảy ra lúc này, có lẽ đám cưới của tôi sẽ phải hoãn lại.
Tôi và anh trước đây khi yêu nhau rất tâm đầu, ý hợp, ít khi cãi cọ, thế mà từ lúc bắt tay vào chuẩn bị đám cưới, không có việc gì mà không gây chiến với nhau, đôi khi làm cả hai đứa mệt mỏi, chẳng muốn nhìn mặt nhau.
Như chuyện chụp ảnh cưới, tôi thích chụp ngoài trời, rủ thêm vài đứa bạn và thuê thợ chụp tự do để tự nhiên thì anh lại thờ ơ. Anh bảo, chỉ thích chụp trong studio, vừa nhanh chóng, ít mệt mỏi lại chẳng cần để ý đến thời tiết. Ngoài ra, giá thành chụp trong nhà cũng rẻ hơn nhiều, ảnh cưới chụp xong vứt đó chứ có xem đâu. Tôi không đồng ý, tôi muốn được đem ảnh đẹp đi khoe với bạn bè, không thích những tấm ảnh cứng nhắc ở ảnh viện. Hơn nữa, nhà tôi có điều kiện, tôi không muốn tiết kiệm với chuyện cả đời chỉ có một lần.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Cãi nhau mãi về chuyện ảnh cưới suốt hơn một tháng nay mà chưa ngã ngũ, chúng tôi vẫn chưa chụp được và đến thời điểm này, vẫn chưa thống nhất được để thuê thợ và chọn địa điểm. Anh nói tôi chỉ biết nghĩ cho mình, không hiểu cho hoàn cảnh gia đình anh.
Bố mẹ anh nuôi ba người con, lại là viên chức về hưu nên tiền dành dụm không nhiều, ông bà để cho chúng tôi tự lo đám cưới. Ngược lại, bố mẹ tôi chỉ có mỗi "mụn con gái" nên cưng chiều, nhà lại không thiếu thốn nên sẵn sàng chi trả các khoản phát sinh cho đám cưới. Vì điều này, anh tự ái, cho rằng tôi cậy nhà như vậy mà lên mặt với chồng.
Chuyện ảnh cưới như thế, chuyện đặt tiệc cưới mới thật mệt mỏi. Bố mẹ anh chỉ định làm ở nhà, mượn tạm sân hàng xóm để bắc rạp cho tiết kiệm, còn nhà tôi thì khác. Bố mẹ tôi vẫn đang đi làm, muốn mát mặt với bạn bè nên giục tôi đặt tiệc tại khách sạn. Thực ra, hai nhà tổ chức ở hai nơi, không có gì liên quan đến nhau nhưng anh thấy tự ái, cho rằng nhà tôi chơi trội hơn. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào cho anh hiểu cả. Tôi thông cảm cho nhà anh nhưng anh lại chẳng hiểu cho tôi.
Khi sắm sửa cho phòng cưới (chúng tôi ở chung với bố mẹ và em chồng), tôi muốn sửa cái này, mua cái kia anh cũng đều cho là quá tốn kém, không cần thiết... Đến giờ, mọi thứ vẫn còn chưa đâu vào đâu cả. Tối qua, anh nhắn tin cho tôi bảo: "Có khi mình hoãn thêm một thời gian nữa hãy cưới, để chuẩn bị cho chu đáo". Tôi chẳng muốn trả lời.
Tôi biết, với bản tính của hai đứa, chẳng chịu nhường nhịn ai thì dù có hoãn đến bao lâu cũng không thể thống nhất được. Đám cưới đã định ngày, hai họ đã rục rịch chuẩn bị tinh thần, tôi không muốn hoãn lại. Giờ tôi phải làm thế nào đây?
* Độc giả muốn được chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Hải Anh