Tôi 25 tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình ổn, được nhiều người tán tỉnh nhưng chưa ưng ai. Rồi tôi quen anh, bạn trai hiện tại. Anh là người tình cảm, biết quan tâm và chăm sóc tôi, anh làm nhân viên bán hàng nên thu nhập chỉ trên dưới 8 triệu đồng mỗi tháng. Tuy kinh tế anh không bằng những người khác tán tôi nhưng tôi chỉ ưng anh, dành tình cảm cho anh. Chúng tôi yêu nhau được một thời gian thì tôi dẫn anh về giới thiệu với bố mẹ, để bố mẹ biết con gái đang tìm hiểu ai.

Ảnh minh họa.
Gia cảnh anh hơi phức tạp, ba mẹ anh ly hôn lâu rồi, mẹ anh đã đi bước nữa, ba anh giờ sống một mình nhưng lại dính vào cờ bạc, nợ nần, nhà anh chẳng có điều kiện gì, mọi người đều đến tay anh lo. Ba mẹ biết về anh như thế nên đã khuyên tôi nên suy nghĩ lại, yêu một người như anh sẽ rất vất vả về sau. Ba mẹ không ra mặt phản đối gay gắt, chỉ nói nhẹ nhàng mà cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này. Tôi không sợ lấy một người ít tiền, chỉ sợ gia cảnh phức tạp quá về sau sẽ phát sinh nhiều thứ. Mong các bạn tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.
Hiền
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.