Hỏa hoạn xảy ra khi phòng 414 không có ai ở nhà. |
Phòng 414 đen nhẻm vì bị phủ một màn muội dày đặc, mùi khét bốc lên. Những người bước ra từ đó đều nhem nhuốc, bụi bặm. Ngọn lửa được khống chế trong phòng 45 phút nhưng hầu như tài sản trong nhà đều "hiến" cho bà hỏa. Các thành viên trong gia đình và hàng xóm khẩn trương khuân xác đồ trong nhà ra ngoài để vệ sinh sau hỏa hoạn.
Lúc 7h40 sáng nay, anh Nguyễn Văn Quang, chủ căn hộ 414, đang chơi tennis dưới sân bỗng nhìn thấy có khói bốc ra từ nhà mình. Sáng sớm, các thành viên trong gia đình anh, người đi chợ, người tập thể dục, nên khóa cửa, không ai ở nhà. Không có chìa khóa, anh Quang gọi bảo vệ và dùng bình cứu hỏa dập lửa. Mãi tới khi lực lượng cứu hỏa tới, phá khóa mới vào được bên trong.
Đồ đạc được khuân ra để ngoài hành lang. Mọi thứ đều phủ một màu đen của muội. |
Chị Đỗ Thị Thảo, phòng 415, cho hay, đám cháy xảy ra khi gia đình còn đang ngủ. Ngửi thấy mùi khét, chị chạy ra ngoài hành lang và nhìn thấy khói đang bốc lên ngùn ngụt ở phòng 414 cuối hành lang. Chị Thảo hô hoán để các gia đình bên cạnh chạy lửa.
"Chủ nhà đi vắng nên không ai có thể vào dập lửa. Ngọn lửa bốc lên từ phòng ngủ của nhà anh Quang. Nguyên nhân có thể do chập điện", chị cho biết thêm.
Tòa nhà B4 gồm 11 tầng, mỗi căn hộ ở đây có diện tích khoảng 56m2.
Bình Minh