Lâm Thu Hằng và Nguyễn Hồng Nhung trò chuyện cùng các em nhỏ. |
Chuyến xe khởi hành từ 7h sáng và điểm đến đầu tiên là trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh, Điện Bàn, Quảng Nam. Tại đây ban tổ chức đã trao tặng nhà trường 12 phòng học với trị giá khoảng 2 tỷ đồng cũng như trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi. Các thí sinh cùng với lãnh đạo nhà trường và thành viên ban tổ chức đã xúc những xẻng cát đầu tiên trong lễ khởi công xây dựng tại ngôi trường này. Họ cũng ghi lại cảm xúc và lời chúc tốt đẹp dành cho các em học sinh trong cuốn sổ lưu niệm.
Thụy Vân hỏi chuyện các Mẹ Việt Nam anh hùng. |
Có thể nhận thấy các người đẹp đều tỏ ra thân thiện và gần gũi với nụ cười thường trực trên môi. Nhưng họ không có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với các em nhỏ mà chỉ có một nhóm thí sinh được… bố trí để phục vụ việc ghi hình. Họ lại ngồi ở một góc sân trường và hỏi chuyện một vài học sinh, sau đó ra một bãi cát trống để cùng… đánh trống.
Thành tâm trước các anh hùng đã hy sinh. |
Chia tay trường tiểu học, các người đẹp đến thăm và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ, gặp gỡ và trao quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều gương mặt trầm tư, nhiều ánh mắt buồn và cũng nhiều giọt nước mắt rơi khi chứng kiến hình ảnh những người mẹ già với bao buồn đau, hy sinh mất mát. Con của các mẹ đã ra đi mãi mãi và cho đến tận bây giờ nhiều người vẫn không tìm được phần mộ.
Thu Quỳnh không cầm được nước mắt. |
Nói chuyện với mẹ Trần Thị Trọng, Doãn Thị Như Trang không cầm được nước mắt. Cô khóc nức nở và ôm chầm lấy mẹ, giữ chặt trong vòng tay không muốn rời. Cô còn xin số điện thoại nhà mẹ để có thể thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Chia sẻ với Ngoisao.net, Trang cho biết rất sợ khi đi làm từ thiện bởi cô không giấu được cảm xúc và thường khóc rất lâu mới có thể lấy lại tinh thần. Khi gặp mẹ Trọng, Trang bỗng dưng thấy lại sự mất mát của mình. Ông nội cô cũng là một liệt sĩ và phần mộ đã thất lạc bao nhiêu năm nay. Gia đình Trang ly tán mỗi người một nơi và hiện tại cô sống cùng bà ngoại. Vì cũng có những mát mát nên cô lại càng đồng cảm với mẹ nhiều hơn.
Doãn Trang ôm chặt mẹ Trần Thị Trọng không rời. |
Không chỉ Như Trang mà cả Như Quỳnh, Oanh Yến cũng khóc nhiều khi nói chuyện với các mẹ. Thụy Vân hỏi chuyện rất nhiều và cũng chia sẻ cảm xúc của bản thân. Ban giám khảo hôm nay cũng đi cùng các thí sinh để theo sát tình hình, hiểu thêm về từng người trong hoạt động xã hội từ thiện.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều nghi ngại về chuyện các thí sinh hay “diễn” khi làm từ thiện và những giọt nước mắt của họ không để lại nhiều cảm tình cho những ai trực tiếp chứng kiến. Trả lời về vấn đề này, Hoa hậu Bùi Bích Phương – thành viên ban giám khảo nói: “Với tư cách là một người phụ nữ, tôi nghĩ rằng những xúc động của các em là có thật. Trước những mất mát lớn lao như vậy, chẳng ai có thể cầm lòng. Còn chuyện ai đó có diễn hay không thì chỉ cần nhìn hành động và ánh mắt là có thể nhận ra ngay. Nhưng tôi cho rằng, các em đã rất chân thành”.
Trần Thị Thuỳ Dung thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ. |
Trong hôm nay, ban tổ chức và đoàn Hoa hậu còn đến thăm và trao quà cho các thương binh nặng và các em thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật… Những việc làm ý nghĩa này nhằm hướng đến một hình ảnh đẹp của các hoa hậu với tấm lòng nhân ái.
Clip các hoa hậu đi viếng nghĩa trang liệt sĩ.
Bài và ảnh: Mỹ Dung