
Hoa hậu Thế giới 2018 Vanessa Ponce trở về Mexico vào ngày 7/1 - tròn một tháng kể từ khi cô giành chiến thắng trong đêm chung kết Miss World diễn ra tại Trung Quốc hôm 8/12. Hoa hậu bận rộn thực hiện sứ mệnh mới nên đến giờ mới có thể về quê.

Mỹ nhân Mexico xúc động trong khoảnh khắc bước xuống sân bay thành phố Mexico và nhìn thấy rất đông người hâm mộ đứng chờ.

Hàng trăm người đứng chật kín ở cửa vẫy chào hoa hậu. Các nhân viên phải vất vả mở lối đi cho cô.

Choáng ngợp trước sự chào đón nồng nhiệt của người dân Mexico, hoa hậu vẫn thân thiện chụp ảnh với từng người khi được đề nghị. "Tôi có thể khóc mãi vì niềm vui sướng ngập tràn. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được mình sẽ được chào đón đến như vậy", Vanessa tâm sự.

Các chàng trai tranh nhau chụp hình với nữ hoàng nhan sắc quê nhà.
Hoa hậu Thế giới bị vây kín giữa đoàn người hâm mộ

Chủ tịch Miss World - bà Julia Morley - cũng tới Mexico cùng đương kim hoa hậu.

Một bữa tiệc âm nhạc chào đón hoa hậu ngay tại sân bay.

Người đẹp tự hào giơ cao lá cờ tổ quốc. Vanessa Ponce mang về vương miện Hoa hậu Thế giới đầu tiên cho đất nước Mexico trong lịch sử 68 năm của cuộc thi.

Sáng 8/1, Vanessa được Tổng thống Mexico - ngài Andres Manuel Lopez Obrador - tiếp đón tại cung điện quốc gia.

Vanessa sẽ ở lại thăm quê hương vài ngày trước khi đến London - trụ sở của tổ chức Miss World - để tiếp tục thực hiện sứ mệnh trong một năm đương nhiệm.
Khoảnh khắc đăng quang Miss World 2018 của người đẹp Mexico
Ảnh: Miss World