11h30 ngày 17/1, ngay sau đêm nhạc giao lưu "Kiên Giang, một tấm lòng, nhiều nghĩa cử" tại sân vận động Kiên Giang, đương kim Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova cùng đoàn từ thiện công ty RAAS lên đường đến Cần Thơ ngay trong đêm để kịp tham dự lễ trao quà cho gần 500 bệnh nhân bị nhiễm HIV tại Trung tâm Giáo dục và Lao động.
![]() |
Đêm 17/1, người đẹp Nga tham dự giao lưu, chúc Tết người dân Kiên Giang bằng câu nói đầu tiên "Xin chào Kiên Giang" khiến hàng nghìn người dân có mặt trên sân vận động hết sức phấn khích. |
Tiếp đó, không quản trời thời tiết nắng nóng ở đất Tây Đô, Hoa hậu lại cùng đoàn lên đường đến dự lễ khánh thành 30 căn nhà Chữ thập đỏ của huyện Phong Điền. Tại mỗi địa điểm có đại sứ sắc đẹp của thế giới ghé thăm, người dân lại có dịp xôn xao và cố chen lấn để được "mục sở thị".
Ksenia Sukhinova đặc biệt được trẻ em miền Tây yêu mến. Khi vừa thấy Hoa hậu xuống xe, các em bé lập tức chạy theo, vây quanh cô và vẫy chào không ngớt. Dù thấm mệt vì lịch trình hoạt động khá kín và gần như không có thời gian nghỉ ngơi nhưng nét mặt tân Hoa hậu vẫn rất rạng rỡ và tươi vui khi nhận được sự yêu mến đặc biệt hồn nhiên của trẻ em nông thôn Việt nam.
![]() |
Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm đã trở lại Trung Quốc đón Tết với gia đình nhưng cô cho biết chắc chắn cô sẽ trở lại Việt Nam vì cô rất yêu con người, phong cảnh và thời tiết nơi đây. |
Khi lưu trú tại khách sạn Victoria Cần Thơ, lần đầu tiên Hoa hậu có dịp được tận mắt nhìn ngắm và bày tỏ sự trìu mến thật gần với một chú trâu Việt Nam. Người đẹp tỏ ra vô cùng thích thú khi được tiếp xúc với loài vật hiền lành này.
Hôm nay, Hoa hậu lại tiếp tục cùng đoàn từ thiện đến với những người dân ở quận 8, TP HCM để tặng quà cho các trẻ em trong Cô nhi viện quận 8.
Ngày 22/1, đoàn từ thiện sẽ trở lại miền Tây để thăm và tặng quà Tết cho người dân TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Một số hình ảnh Hoa hậu Thế giới Ksenia Sukhinova tại Kiên Giang và Cần Thơ:
![]() |
Lần đầu tiên được thấy một chú trâu Việt Nam, Ksenia rất thích thú. |
![]() |
Cô không hề sợ hãi hay e dè "anh chàng" to lớn này mà còn vuốt ve chú trâu và tạo dáng chụp hình lưu niệm. |
![]() |
Chú trâu rất hiền lành, ngoan ngoãn khi được Hoa hậu Thế giới vuốt ve trìu mến. |
![]() |
Người đẹp cười rất tươi và liên tục vuốt ve, xoa đầu "chàng" trâu. |
![]() |
Cô tò mò quan sát từng cử động của chú trâu và đã sẵn sàng trên tay bó cỏ tươi... |
![]() |
... rất dịu dàng đưa đến tận miệng cho trâu ăn, chẳng chút e dè hay sợ hãi. |
![]() |
Bà Julia Morley, chủ tịch tổ chức Miss World cũng rất "âu yếm" chú trâu này. Khi bà cầm bó cỏ đưa cho chú ăn thì chú chàng kéo ăn hết luôn, không chịu buông ra khiến ai nấy đều bật cười. |
![]() |
Hoa hậu không quên ghi lại hình ảnh chú trâu Việt Nam mà cô đã gặp để mang về nước chia sẻ kỷ niệm ở Việt Nam với bạn bè, người thân. |
![]() |
Trong chuyến đi miền Tây, tân Hoa hậu tham dự nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa tại Kiên Giang và Cần Thơ. Ngày 22/1 tới, cô sẽ tiếp tục đến Tiền Giang trao quà Tết. |
![]() |
Vẻ đẹp rạng rỡ và nụ cười thật tươi của tân Hoa hậu luôn là điểm ngắm của nhiều ống kính máy ảnh . |
Hương Giang