Nói chuyện về chức danh Hoa hậu teen, rõ ràng là VN chưa hề có khái niệm này mà chỉ biết cụm từ Hoa hậu VN mới từ năm 2002 mà thôi. Còn trước đó, người đẹp nhất VN được trao vương miện và lứa tuổi vẫn được ưa chuộng để đăng quang là 18 đến 20 tuổi. Già hơn đôi chút nhưng Trịnh Chân Trân là Lưu Bảo Anh, một cách trùng hợp đã được xếp xuống hàng Á hậu, dù tuổi tác tất nhiên vẫn không phải là quy định chính thức của cuộc chơi sắc đẹp này.
Nói về Hoa hậu teen - Miss teen là một cuộc thi đã được tổ chức lần đầu tiên ở Mỹ cách đây 24 năm và đã trở thành một cuộc thi thường niên cùng với sân chơi Hoa hậu quốc gia. Hiện tại, Canada, Australia và một số nước khác cũng đã có cuộc thi dạng này dành riêng cho lứa tuổi teen, được mở ngoặc là đối tượng từ 13 đến 18. Riêng ở Mỹ thậm chí còn "mọc" một Miss teen International - tức là Hoa hậu teen quốc tế.
Cũng do lứa tuổi nên phần khác biệt duy nhất thay vì các thí sinh "người nhớn" mặc áo tắm thì các thí sinh tuổi teen sẽ mặc trang phục thể thao. Còn trang phục dạ hội, tự chọn và ứng xử vẫn là những thước đo chuẩn chính thức để những người đẹp bước từng bước lên bục Hoa hậu. Những Miss teen không hề kém nổi tiếng mà vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng của mình.
Hoa hậu Mai Phương Thúy. |
Quay lại với Mai Phương Thúy. Rõ ràng bé Thúy đã là một Hoa hậu khác biệt so với lịch sử Hoa hậu VN. Đó là Thúy gần như đã chiến thắng bằng chính những click chuột bình chọn qua mạng Internet. Thúy cũng là thí sinh duy nhất có website riêng và FC cổ động rầm rộ trong suốt cuộc thi. Chính chủ nhân phải phát biểu "tôi không ngờ các bạn lớp tôi máu thế...". Và cũng chính những message được send liên tục như dính virus với nội dung "Hãy vào www... để bình chọn cho Hoa hậu Mai Phương Thúy" đã giúp Thúy là người đầu tiên được xướng tên trong vòng 2 của cuộc thi Miss World.
Cách chiến thắng rất hi-tech này chứng tỏ Thúy cực kỳ được lòng các teen. Đến tận bây giờ, cô nàng vẫn là nhân vật được yêu cầu nhiều nhất cho các số báo Tết dành cho teen, là tiêu điểm xì xào khi một nhóm học sinh bước vào Hot cafe mà bắt gặp cô nàng Hoa hậu đang tán chuyện cùng bạn bè. Và cái cách Thúy đã trả lời mà không suy nghĩ "Mình muốn là một Hoa hậu teen" rõ ràng là một cách thể hiện được đầy đủ lòng tự hào về chiến thắng rất... teen của mình.
Ví dụ như ở Nguyễn Ngọc Khánh, nhiều người khen chị có vẻ đẹp rất sang trọng, nét phảng phất của người đàn bà đẹp Julia Roberts và sự thông minh chuẩn mực. Rồi đến Nguyễn Thị Huyền, chắc bạn sẽ có một cảm nhận chung là lúc nào cũng thấy cô rất truyền thống, chững chạc, tròn đầy - một vẻ đẹp được lòng nhiều người, ăn nói gẫy gọn và duyên dáng. Còn Mai Phương Thúy, chẳng hiểu sao lần nào gặp cũng thấy đích thị đây là một teen girl hơn là một Hoa hậu mới đăng quang.
Một ngày trước khi đội vương miện, Thúy ở trong phòng tập ở Vinpearl Nha Trang mệt mỏi đến mức mặt đần hết cả ra, phải nghĩ một lúc mới hiểu là người ta đang nói chuyện với mình. Đó cũng là một Mai Phương Thúy đã tần ngần nghĩ ngợi rồi xỏ giày cao gót tập đi trước gương, nhưng đêm sau thì lại thấy nàng đi chân trần trong vòng thi trang phục áo tắm. Cũng là Mai Phương Thúy chẳng nghĩ ngợi gì, mặt tỉnh bơ bảo "Thế chị đứng lên bậc thang mà nói chuyện đi..." khi phóng viên phàn nàn về chiều cao 1m79 của cô. Cũng cô nàng ấy lúng túng trong phần thi ứng xử với lối thưa gửi rất học sinh "Sau đây em xin...".
Mai Phương Thúy trong một show thời trang của nhà thiết kế Minh Hạnh. |
Khi được xem Miss World truyền hình trực tiếp trên Star World, cứ nhắc đến Miss Việt Nam và máy quay lia đến thì khán giả nhà lại có dịp thót tim vì lần nào Thúy cũng cười trượt cả. Trong khi Hoa hậu nước khác lên khuôn hình cứ tươi roi rói với nụ cười hết cỡ thì Mai Phương Thúy nhà mình toàn trong trạng thái ngơ ngác cười vớt vát. Thúy hình như vẫn chưa quen và chưa biết diễn, chỉ thấy mắt cô nàng trong đêm thi sắc đẹp thế giới vẫn còn y nguyên dấu ấn của những đêm mất ngủ mà thôi.
Rồi một lần nữa, vô tình gặp Mai Phương Thúy xuất hiện ở Diamond Plaza trong một dạ hội lớn do Shisheido tổ chức cùng với rất nhiều người mẫu sáng giá khác. Vì là Hoa hậu VN nên Thúy được ưu tiên mặc một chiếc váy cưới dài kỷ lục (khoảng 26 m), dài tới mức cô bước lên thang cuốn lên tầng 2 rồi leo thang xuống tầng 1 thì đuôi vát còn đang chạm đất. Chiếc váy không chỉ dài mà còn được thiết kế với những đường viền ruy băng đỏ tươi khiến Thúy trông nổi bật và rất ra dáng Hoa hậu.
Và trước nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, Hoa hậu VN từ từ giơ bàn tay phải với 5 ngón tay chụm sát vào nhau và bắt đầu vẫy chào. Chỉ có điều, cách vẫy chào của Thúy nhìn không được tự nhiên lại hơi cứng, cứ như vừa vẫy tay vừa nhẩm bài vậy. Sau này nhắc lại thì hóa ra đúng thật, cô nàng chu môi "Phải khép ngón tay thế này này để chụp ảnh lên bàn tay nhìn thế này này... Là tôi được học cả đấy".
Thúy vẫn còn nguyên cái nhõng nhẽo trẻ con và làm việc theo hứng. Cậu bạn thân của cô nàng ngạc nhiên khi được hỏi "Thúy sau khi được Hoa hậu có khác gì không?" vì câu trả lời là: Chẳng có gì khác cả! Ra đường vẫn chẳng mếch miếc (make up) gì. Vẫn phóng con Nouvo như cũ, đội mũ lưỡi trai đi chơi. Vẫn mê nhất là ngủ. Học tiếng Anh, xem phim và online. Vẫn đáng yêu thất thường theo kiểu gọi điện cho bạn bè lúc 9h30 tối "Tao ốm rồi, đến thăm đi", để đến lúc đến nơi thì té ngửa ra là được tặng quà năm mới. Vẫn đi chung ra đường để nghe mọi người chỉ trỏ "Cao nhỉ!"... Điều khác duy nhất là khi gặp người lạ thì chững chạc hẳn ra.
Nếu trước kia người ta chỉ quay lại nhìn một cô bé ngồi ăn nem rán ở phố Cửa Bắc vì nó cao quá, thì bây giờ, họ đang nhìn một trong 17 người đẹp nhất thế giới. Từ khi Thúy bước lên bục vinh quang, được đội vương miện và được vinh danh như một icon về sắc đẹp quốc gia, cuộc sống của một teen 18 tuổi nặng hẳn vì những sự quan tâm, tò mò và đồn thổi.
Khi ca sĩ đứng trên sân khấu, khán giả chỉ nhìn thấy phía trước của họ. Còn Hoa hậu khi đội vương miện, đứng trên một cái bục tròn, cả đằng trước đằng sau và hai bên đều nhìn thấy hết, chẳng giấu được vào đâu. Thúy trả lời ngắn gọn bằng lối nói thông minh giàu hình ảnh. Nhưng sau đó, cô nàng ủ dột gạt phắt "Tôi không muốn nhắc lại những chuyện ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới đâu".
Chẳng là vào lúc hiếm hoi cả thế giới đang zoom vào mặt mình, Thúy đã theo đúng bài được học gạo từ Elite là phải tiếp cận Hoa hậu Thế giới vào lúc đăng quang càng nhanh càng tốt để có nhiều hình chụp chung trên báo chí. "Được học chiêu này mà tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Lúc đi thi thì chơi thân với Hoa hậu Czech và Nhật, ở cùng phòng nên tôi cũng tâm sự về vụ khó xử này. Hoa hậu Czech lúc ấy dặn, nếu cô ấy trở thành Hoa hậu Thế giới thì cũng rất mong chụp chung hình với tôi và Hoa hậu Nhật. Câu nói này đã giải tỏa cho tôi rất nhiều, khiến tôi không còn cảm thấy quá ngại khi... co cẳng chạy đến chụp hình chung với bạn như mọi người thấy", Thúy ngồi giải thích sau vài phút nghĩ ngợi, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ thoải mái như đó là một sự cố muốn quên đi cho nhanh.
"Cũng từ khi đeo vương miện, tôi tập cho mình thói quen ăn mặc nghiêm túc bất kể lúc nào, trong bất kỳ trường hợp nào vì rất dễ bị gọi lên sân khấu". Và đương nhiên, nhiệm vụ của vương miện không chỉ vậy. Người ta thấy Thúy có mặt ở Đà Nẵng ngay sau khi cơn bão đi qua. Thúy cười hiền lắm "Lúc trả lời phỏng vấn, tôi nói là dành toàn bộ tiền thưởng để đi du học chứ không phải làm từ thiện. Nhưng mà cuối cùng lại làm từ thiện hết cả tiền". Sang năm mới này, Thúy lại say mê kể về việc sẽ bắt tay với một dự án mới Nhịp cầu yêu thương - tiếp tục đi làm từ thiện.
Với Thúy, sức nặng của vương miện không mang tí tẹo nào áp lực của danh hiệu. Thúy tự nhiên, vui vẻ, đón nhận sứ mạng đặc biệt mà chiếc vương miện đã trao cho cô. Cứ như nó đã là của cô từ lâu lắm rồi.
Mai Phương Thúy thú thật rằng lần đầu tiên nhắc đến cụm từ Hoa hậu teen, cô chỉ ứng xử cho nhanh chứ chưa kịp nghĩ ngợi gì cả. Rồi 15 phút sau, Thúy nhận được tin nhắn định nghĩa thế nào là Hoa hậu teen của Anh như sau: "Miss Teen = Miss T (Trustworthy - đáng tin cậy) E (Energetic - năng động) E (Excelent - tuyệt vời) N (Nice - tốt bụng/đẹp).
(Theo Hoa Học Trò 2!)