- Từ khi đặt chân đến Ba Lan, chị đã làm những công việc gì?
- Cuộc hành trình đến nơi tham dự cuộc thi khá vất vả nhưng rất may là tôi được Đại sứ quán ra đón và giúp đỡ tận tình nên tôi thấy rất tự tin và phấn khích. Mọi người còn giúp tôi mua sim card điện thoại để liên lạc và dặn là có vấn đề gì cứ gọi điện càng làm tôi xúc động. Ngoài thăm thú, dạ tiệc, hoạt động ở World Garden, quay phim thì tôi còn có những hoạt động từ thiện khác. Ngày mai, chúng tôi sẽ trở lại Warsaw để tiếp tục lễ hội Ba Lan.

Mai Phương Thúy và người phụ trách lãnh sự của Đại sứ quán VN tại Ba Lan.
- Ngoài những người ở Đại sứ quán, chị có dịp tiếp xúc với Việt kiều ở đây?
- Có chứ, chẳng hiểu sao rất nhiều người biết được số điện thoại của bà quản lý chỗ chúng tôi ở nên gọi điện hỏi thăm và động viên rồi hẹn gặp. Người Việt ở Ba Lan nhiệt tình và chu đáo, tôi rất cảm ơn vì họ làm tôi đỡ nhớ nhà và nhớ quê hương.
- Chị có cảm nhận gì về thành phố biển Gdansk, nơi diễn ra cuộc thi?
- Khí hậu thật tuyệt vời, đúng là đất nước bạch dương, nắng tràn, nhiều cây xanh. Trời se lạnh nhưng dễ chịu, không khí trong lành, nắng đẹp, trời trong và ban ngày rất dài. Con người Ba Lan dễ gần, thân thiện, những phụ nữ ở đây rất nhỏ nhắn và xinh đẹp. Thành phố Gdansk thơ mộng, có nhiều bảo tàng và bãi biển tuyệt đẹp.
- Việt ăn ở sinh hoạt của chị ở bên đó như thế nào?
- Hơi lệch múi giờ một chút, đêm đầu tôi khó ngủ nhưng giờ thì quen dần, vả lại, hoạt động ban ngày mệt nên ngủ cũng dễ. Còn ăn uống thì không có vấn đề gì, chỗ ở thì rất tốt, cứ 2 người một phòng đầy đủ tiện nghi, cô bạn hoa hậu Venezuela thật đẹp, chúng tôi nói chuyện và trao đổi bằng tiếng Anh rất vui vẻ.
(Theo Tiền Phong)