
Phùng Trương Trân Đài - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 - sang Mỹ từ 2015, từng làm nhiều việc khác nhau như bồi bàn, thợ làm nail, người mẫu ảnh... kiếm sống. Dù khá bận rộn, người đẹp thường tranh thủ thời gian, du lịch nhiều thành phố xứ cờ hoa, nhất là California, nơi cô định cư. Tháng 7/2020, cô đeo khẩu trang check-in Cầu tàu 39 - trung tâm mua sắm và điểm thu hút khách du lịch, được xây dựng trên một bến tàu ở San Francisco - giữa mùa dịch.

Trước đó không lâu, người mẫu cùng bạn bè vi vu thung lũng Temecula - thành phố du lịch, nghỉ dưỡng được mệnh danh 'xứ rượu vang' của nước Mỹ, nơi thường tổ chức các lễ hội khinh khí cầu, lễ hội rượu vang, liên hoan phim... Tuy nhiên, do ảnh hưởng Covid-19 nên hiện Temecula vắng vẻ.

Nơi Trân Đài sinh sống là tiểu bang ven biển phía tây nước Mỹ - California - nổi bật trên bản đồ du lịch thế giới với loạt bãi biển đẹp, hàng cọ đặc trưng và đủ kiểu giải trí hút hàng triệu du khách mỗi năm. Chính vì thế mà cứ đến mùa hè, nữ người mẫu lại thích diện bikini, 'chill' hết cỡ cùng bạn bè trên bãi biển.
Dù không biết trượt tuyết, hoa hậu chuyển giới rất thích chơi dưới tuyết ở California hay Chicago mỗi khi mùa đông về.

Trân Đài (áo hồng) cùng nhóm bạn thân ở Mỹ tạo dáng bên bờ biển trong một chuyến vi vu, phía sau là cầu Golden Gate (Cổng Vàng) - một trong những biểu tượng nổi tiếng thế giới. Đây đồng thời là điểm dã ngoại cuối tuần ưa thích của dân bản xứ với các hoạt động khá thú vị như câu cua, cắm trại qua đêm...

Và như nhiều người trẻ khác, Trân Đài khó có thể kiềm lòng trước những công viên giải trí với đủ trò chơi hấp dẫn. Tân hoa hậu và bạn thích thú sau một ngày 'quẩy' ở Universal Studios Hollywood, nơi vừa là phim trường, vừa là công viên giải trí nằm ở thung lũng San Fernando. Đây cũng là một trong những phim trường lâu đời và nổi tiếng nhất của Hollywood vẫn còn sử dụng cho tới nay. Nó được ví là 'thủ đô giải trí của Los Angeles'.

Ngoài ra, hoa hậu chuyển giới có niềm đam mê với các môn thể thao hay hoạt động ngoài trời. Người đẹp từng 'than trời' vì không được đến phòng gym thời gian dài do dịch. Còn khi có thời gian, cô liền quẩy ba lô, lên đường khám phá hồ Mammoth, nằm ngay phía đông núi Mammoth, có độ cao 2.402 m, sở hữu cảnh thiên nhiên đẹp 'nghẹt thở'.

Người đẹp say lòng khi ngắm cảnh Horseshoe Bend - một khúc quanh co hình móng ngựa, bên dưới là sông Colorado gần thị trấn Page, bang Arizona. Nó cũng được gọi là "vành đai phía đông của Grand Canyon", khiến du khách choáng ngợp với dãy núi sa thạch hàng triệu năm tuổi hùng vĩ.

Trong một dịp nghỉ hè ở Hawaii, chân dài trải nghiệm đi trực thăng ngắm thành phố từ trên cao - một trong những hoạt động du lịch hút khách ở đảo du lịch thiên đường. Cô từng đùa rằng: "Tiền nhiều để làm gì? Để uống trà sữa và đi du lịch. Quan trọng là có tiền để đi nhiều hay không."

Lần này, Trân Đài khiến bạn bè thích thú khi chọn bộ bikini theo phong cách vũ công Hula - nét đặc trưng của Hawaii.
Diệp Tử