Harry đã nhiều lần yêu cầu hòa giải, nói rằng anh muốn "một lời xin lỗi" từ gia đình, nhưng cho hay Hoàng gia Anh "hoàn toàn không có thiện chí muốn giảng hòa" từ khi nhà Sussex rút khỏi vai trò thành viên cấp cao, chuyển sang Mỹ sống.
"Tất cả các bên sẽ cần có sự linh động, nhưng cuộc gặp mặt này có thể được thực hiện và khắc phục được", nguồn tin nói. "Harry cần có mặt ở đây, trong căn phòng cùng nhà vua và Thân vương xứ Wales, một số thành viên khác của gia đình và vài người mà anh ấy tin tưởng, luôn đứng sau ủng hộ, để anh ấy không có suy nghĩ mình bị phục kích. Họ có thể là người nào đó như Ed Lane Fox (cựu thư ký riêng của Harry) và Christopher (cựu thư ký riêng của cố Nữ hoàng từng đưa ra những lời khuyên cho nhà Sussex)".
"Cả hai bên cần thừa nhận 'chúng tôi đã không làm đúng mọi thứ, chúng tôi đã sai rất nhiều', và phải nói với Harry rằng 'chúng tôi hiểu nỗi đau mà anh đã trải qua'. Nhà vua có thể làm được điều đó'", nguồn tin nói thêm.
Từ khi hồi ký Spare được phát hành hôm 10/1 và trở thành cuốn sách phi hư cấu bán chạy nhất lịch sử Anh, Vua Charles III và Thân vương William được nhìn thấy vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia như bình thường tại Scotland và Liverpool.
Trong Spare, Harry không tiếc lời tố cáo William, người được cho là đang rất tức giận và "bùng cháy" từ bên trong trước sự bất trung của em trai.
"Anh ấy trung thành với ngai vàng và hiểu mình cần làm những gì cho đất nước", nguồn tin, cũng biết rõ về William, cho biết. "Không phải tất cả mọi người ở đây đều biết cư xử, nhưng Harry đáng ra có thể ngồi xuống và nói rằng 'chúng ta đều đã cư xử không đúng'. Việc này đòi hỏi sự linh hoạt, mềm dẻo - điều mà Harry không giỏi lắm".
Theo người này, bất cứ sự hòa giải nào cũng cần được tiến hành sớm: "Chúng ta phải xúc tiến nó trước tháng 4. Sau đó sẽ đến lượt những người vợ. Nhà Vua cần có một cuộc chạy đua rõ ràng trước khi lễ đăng quang diễn ra".
Một nguồn tin khác cũng thuộc hoàng gia đồng ý với quan điểm này khi nói rằng: "Họ phải mời cặp vợ chồng về trước lễ đăng quang, nếu không mọi chuyện sẽ như một gánh xiếc và gây mất tập trung".
Một người bạn thân của William và Harry cũng tin một cuộc gặp nhằm hòa giải đôi bên là cần thiết, vì lợi ích của cả hai hoàng tử.
"Việc giữ im lặng bây giờ là đúng đắn, nhưng căng thẳng sẽ không thể biến mất. Chuyện này cần được giải quyết, để khi William lên nắm vị trí hàng đầu, em trai anh ấy sẽ không ở bên để tấn công nữa", người này nói.
Trong cuộc phỏng vấn với Telegraph, được phát sóng tuần trước, Harry thừa nhận gia đình sẽ khó tha thứ cho sự phản bội của mình.
"Một số chuyện tôi cho vào trong sách sẽ khiến họ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng cách tôi nhìn nhận ở đây là: Tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi người vì tất cả những gì họ đã làm. Tôi mong họ ngồi xuống cùng tôi một cách đàng hoàng, và thay vì nói tôi ảo tưởng, hoang tưởng, họ sẽ có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa về tất cả, bởi điều tôi thực sự muốn là một sự chịu trách nhiệm. Ngoài ra, tôi cần một lời xin lỗi cho vợ tôi", Harry nói tiếp.
Trong cuốn sách, Harry khẳng định anh không cố gắng làm sụp đổ chế độ quân chủ mà "cố cứu họ khỏi chính họ".
Hướng Dương (Theo Mirror)