Những con hổ phá cửa hàng rào và lẻn ra ngoài trong khi ba người trông thú đang dọn dẹp trong chuồng tại vườn thú ở Guwahati, bang Assam.
"May mắn là hai con hổ này vẫn ở trong vườn thú hỗn độn và không thoát ra ngoài đường. Chúng tôi lập tức sơ tán khách tham quan và cố gắng xác định vị trí của chúng trước khi bắn thuốc gây tê một con đứng bên cạnh bể bơi. Con thứ hai cũng bị bắn ngay sau đó", Narayan Mahanta, nhân viên gác thú, cho biết. Họ mất khoảng 3 tiếng để săn đuổi và hạ gục hai con hổ.
![]() |
Một trong hai con hổ bị bắn thuốc gây tê khi nó chạy thoát. Ảnh: Reuters. |
Theo News.com.au, không ai trong số 10.000 khách du lịch bị thương nhưng nhiều người phải chạy thục mạng thoát thân vào lúc họ nhìn thấy con hổ đi ngang qua. Một sinh viên kể: "Thật khiếp đảm khi nhìn thấy hai con hổ to lớn thình lình chạy qua, chỉ cách tôi khoảng 7m".
Đây là vườn thú lớn nhất ở miền bắc Ấn Độ, thu hút đông đảo các gia đình và sinh viên tới tham quan vào dịp cuối tuần. Năm 2007, người đàn ông 50 tuổi bị một con hổ trong vườn thú này cắn chết khi ông leo qua hàng rào bảo vệ để chụp ảnh. Năm 2008, một du khách khách ngã nhào vào chuồng gấu đen Himalaya và bị thương nặng.
Hoài Vũ