
Con hổ Siberia Jasper đã sống 8 năm trong Công viên Seaview Predator, Nam Phi. Ảnh: Seaview Predator Park.
Hôm 16/6, ông David Solomon (52 tuổi) - người trông vườn thú ở Công viên Seaview Predator đã bị Jasper - một con hổ đực Siberia hung hãn tấn công và giết chết bằng cách ngoạm vào cổ.
Trước đó, hàng rào cao 3,6 m bao quanh chuồng hổ tạm thời được ngắt điện để bảo trì. Và khi David đang lúi húi làm việc bên kia hàng rào, con hổ nặng hơn 300 kg đã bất ngờ vượt qua hàng rào nhảy bổ về phía ông. David cố chạy thoát thân nhưng không kịp.
Con hổ cắn người trông thú nhiều nhát khiến ông này tử vong tại chỗ. Sau khi như được tiếp thêm năng lượng, nó vượt qua một hàng rào khác và lao vào đánh nhau với con hổ đực đối thủ tên là Judah, giết chết tiếp con hổ này.
Trong lúc nhân viên Bệnh viện Thú y Kragga Kamma và trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên được gọi đến hiện trường, con hổ Jasper đã "tranh thủ" giao phối với chị em của Judah là một con hổ cái Siberia tên Amber.
Một bác sĩ thú y đã bắn thuốc gây mê vào cả Jasper và Amber để nhân viên có thể vào bên trong thu xác của David và con hổ Judah.

Con hổ Siberia Judah bị đồng loại Jasper cắn chết hôm 16/6 ở Công viên Seaview Predator, Nam Phi. Ảnh: Seaview Predator Park.
Một cựu nhân viên tại Công viên Seaview Predator cho biết sau thảm hoạ: "David là một nhân viên tận tuỵ và đã có kinh nghiệm trông hổ trong 15 năm. Ông ấy biết Jasper từ khi nó còn nhỏ. Mới tháng 3 năm ngoái, David cũng ở trong đội chuyển con hổ Jasper và chị em của nó là Jade vào khu chuồng mới để khách tham quan có thể nhìn thấy chúng.
Cả Jasper và Jade đều đã sống khoảng 8 năm trong vườn thú từ khi chúng còn là những chú hổ con ở khu vực cách xa khách tham quan. Tuy nhiên, khi một con sư tử tại đây qua đời, công viên đã quyết định đưa Jasper và Jade vào khu chuồng cũ của con sư tử.
Jasper là một con hổ rất lớn và phải thật cẩn thận khi ở gần nó. Tôi từng nghe nói nó đã tấn công một người rồi nhưng tôi không nghĩ David lại trở thành nạn nhân vì ông ấy đã chăm sóc nó từ nhỏ và rất yêu nó".

Ông David Solomon (mặc quần dài xanh, áo đen sọc trắng) khi di chuyển con Jasper sang chuồng mới hồi tháng 3 ở Công viên Seaview Predator, Nam Phi. Ảnh: Seaview Predator Park.
Trong khi đó, một phát ngôn viên của Công viên Seaview Predator tuyên bố: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc xác nhận rằng nhân viên David Solomon đã qua đời sau khi bị một con hổ Siberia tấn công. Hàng rào điện trong khu chuồng nuôi hai con Jasper và Jade của chúng tôi đang trong quá trình sửa chữa và con Jasper đã nhân lúc này nhảy ra ngoài. David không may đang ở giữa hai chuồng hổ và đang đi về phía vòi nước thì sự cố xảy ra. David đã cố trèo qua một hàng rào khác nhưng bị Jasper kéo lại.
Khi sự cố xảy ra, ban quản lý đã ngay lập tức đóng cửa công viên và hỗ trợ khách tham quan đang ở gần khu chuồng hổ thoát ra ngoài nhanh nhất. Những du khách còn lại được đưa vào xe chở đến nơi an toàn cho đến khi cảnh sát có mặt.
David Solomon đã làm việc ở công viên khoảng 15 năm và biết từng con vật. Chúng tôi là một gia đình và sự ra đi của David khiến tất cả đều đau lòng, đặc biệt là các nhân viên và tình nguyện viên có mặt ở đó khi chuyện này xảy ra.
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến người thân, bạn bè của ông ấy và cầu mong linh hồn của ông được yên nghỉ. Hiện tại, chúng tôi xin xác nhận rằng tất cả các con hổ đều được nhốt kỹ càng trong chuồng và hàng rào điện đã hoạt động trở lại".
Công viên Seaview Predator nằm gần Cảng Elizabeth nhìn ra Ấn Độ Dương, rộng 120 ha và là nơi sinh sống của hổ, sư tử, linh miêu và báo hoa mai. Ngoài ra, công viên cũng nuôi cả cá sấu, ngựa vằn, hươu cao cổ, rắn, linh dương, với dịch vụ đi tham quan bằng xe jeep.
Hổ Siberia đến từ vùng Viễn Đông của Nga, đông bắc Trung Quốc và Triều Tiên. Đến nay chỉ còn khoảng 500 con hổ Siberia sống trong môi trường tự nhiên và có thể chạy với vận tốc lên đến 80 km/h, nặng 380 kg.
Tùng Anh (Theo Mail)