Bhagawati Mondal, 42 tuổi, được cho là đã chết sau vụ tấn công diễn ra ở Sunderbans, khu sinh thái được bảo vệ đặc biệt dành cho những con hổ Bengal hoàng gia đang ngày một suy giảm về số lượng. Chồng của Mondal, cũng có mặt trên thuyền khi sự việc xảy ra, chỉ biết bất lực đứng nhìn con hổ tha vợ đi.
Theo Times of India, việc đánh bắt cua cá ở khu vực này là hoạt động bị ngăn cấm. Từ đầu năm, có ít nhất 4 người đã trở thành "con mồi" cho loài động vật dữ tợn này do tình trạng nguồn thức ăn ngày một khan hiếm.
Parimal Mridha, người lái chiếc tàu chở vợ chồng cô Bhagawati Mondal, kể lại: "Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy một tiếng động lớn và nghĩ rằng chúng tôi bị sét đánh. Nhưng khi nhìn thấy con hổ đứng giữa thuyền thì ai nấy đều hoảng sợ. Nó ngoạm lấy cô Bhagawati rồi nhảy xuống và biến mất vào rừng".
Sunderbans là nằm trong khu rừng ngập mặn rộng lớn và rậm rạp của Ấn Độ, nơi con sông Ganges (sông Hằng) chảy ra vịnh Bengal ở bang Tây Bengal.
Hướng Dương