![]() |
|
Eriksson làm FA đau đầu. |
Có lẽ chưa bao giờ FA cảm thấy bẽ mặt như trong 2 tuần vừa qua. Một tổ chức bóng đá lâu đời nhất thế giới, có quyền lực tối cao trong một nền bóng đá hùng mạnh lại phải căng ra mình ra chống chọi với các tờ báo lá cải về một chủ đề chẳng liên quan gì đến bóng đá. Hơn lúc nào, tính cách bảo thủ của dân Ăng lê được phát huy cao độ để đề phòng những cú việt vị trong tương lai, một quan chức cấp cao của Liên đoàn đã tiết lộ: "Tuy ông Eriksson vẫn tại vị song nếu để chọn một HLV tiếp theo thì một trong những tiêu chí của Liên đoàn sẽ là phải... có vợ".
Trong vụ scandal vừa qua, FA đã bị chỉ trích là không "quản" được Eriksson, để vị HLV Thuỵ Điển này chuyên quyền trong tất cả mọi việc. Eriksson cũng kéo cả một phi đội đồng hương Thuỵ Điển làm trợ lý cho mình. Do đó FA đang có ý định hướng nội, tìm một HLV người Anh để dễ bề cai quản hơn. Không phải ngẫu nhiên mà hai nền bóng đá truyền thống nhất ở lục địa già là Hà Lan và Đức cũng đã vời đến những ngôi sao một thời của họ là Van Basten và Klinsmann giữ ghế HLV trưởng. Tương đồng về văn hoá và ngôn ngữ cũng như có uy tín cao đối với các tuyển thủ quốc gia là những điểm mạnh của các HLV "nội".
Danh sách các chiến lược gia đáp ứng đủ cả 2 điều kiện: quốc tịch Anh và vợ con đề huề ở xứ sương mù cũng không hẳn là hiếm hoi. Những cái tên đầy tiềm năng được báo chí nhắc đến là: McClaren, Steve Bruce, Peter Taylor, Alan Curbishley và Sam Allardyce. Có điều những tên tuổi khả kính trên khi nắm quyền lực với mức lương hàng triệu bảng có đâm ra đổ đốn không thì ngay cả FA cũng chẳng dám chắc!
K.S.
