HLV Khánh (áo trắng) trên sân tập. |
Tuy nhiên thông tin về HLV Trần Văn Khánh trong chuyến đi Maldives khiến dư luận không khỏi băn khoăn: HLV Trần Văn Khánh mang rượu vào Maldives và bị hải quan nước này giữ lại. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ĐTQG không thua. Thời gian tập trung tại Trung tâm HLTTQG1 có một chút trục trặc. ĐTQG bị ”soi” thật kỹ. Ông Khánh bị “réo tên” và coi hành động hết sức bình thường đó như là một sự tội lỗi. Cứ cho là ông Khánh có lỗi, nhưng người đồng đội, đàn anh và đồng nghiệp hiện nay là Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển “ăn đòn” vì không quản lý, đề ra án kỷ luật cấp dưới. Suy cho cùng, tất cả các mũi nhọn cuối cùng đều hướng đến vị Trưởng đoàn đang chịu búa rìu của một số người.
Gặp lại trợ lý Trần Văn Khánh phóng viên Bóng Đá thấy ông vẫn không giấu được sự bức xúc. Ông buồn bởi thông tin được nêu đã ảnh hưởng lớn đến danh dự của mình. Dư luận sẽ hiểu sai, đó là điều vị HLV này lo ngại. “Tôi sống thế nào thì đồng nghiệp và các cầu thủ biết. Tôi muốn tập trung cho công việc. Đến một lúc nào đó tôi sẽ nói về mình, còn bây giờ, ĐTQG là trên hết”, ông Khánh chua chát tâm sự.
Dường như có điều gì đó lấn cấn. Lật lại sự việc thì được biết đúng là HLV Trần Văn Khánh có mang một chai rượu nhỏ từ Việt Nam đi Maldives. Nhưng bản chất vấn đề lại không như thông tin đã loan. Đó chính là chai rượu… thuốc mà HLV Trần Văn Khánh thường dùng để xoa bóp cho các thủ môn của ĐTQG. Maldives là một quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, mà hải quan nước này chỉ biết rượu chứ đâu biết cái gọi là rượu thuốc. Bất cứ loại nước uống nào có cồn là giữ lại, đó là quy định thường thấy của hải quan các nước Hồi giáo. Chuyện bé bỗng được xé ra to với những cái nhìn khắt khe, coi đó như là một trong những nguyên nhân thất bại của ĐTQG.
Tận tuỵ với công việc. Hết lòng với học trò. Ngày đêm bám trụ tại ĐTQG. Khoảng cách từ Nhổn về nhà không xa, nhưng luôn “ba cùng” với các tuyển thủ. Trong tâm khảm luôn đau đáu nỗi niềm bằng khả năng chuyên môn, sự tận tâm của mình góp phần đem lại thành công cho ĐTQG. Ai hiểu cho một con người hết mình vì ĐTQG như thế?