Vụ việc xảy ra ba năm trước nhưng video nhà cầm quân của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tát học trò mới được hé lộ và gây ra làn sóng phẫn nộ. Trong cơn giận giữ vì đội nhà đang bị dẫn 1-3 sau hiệp một, HLV Halit Kurt vừa ra tay vừa nói: "Tôi sẽ giết các cậu, đúng là một nỗi ô nhục". Ông thầy nóng nảy tin rằng việc đánh các học trò là điều bình thường trong bóng đá, giúp các cầu thủ có thêm động lực giành chiến thắng. HLV Kurt cũng lấy ví dụ từ Sir Alex cùng người đồng hương nổi tiếng Fatih Terim để bào chữa cho phương pháp của mình.
"Không chỉ mình tôi sử dụng phương pháp này, các thế hệ trước đó cũng áp dụng. Tất cả chúng ta đều biết rằng Alex Ferguson đã đá David Beckham. Fatih Terim cũng đánh học trò nhiều lần. Tôi yêu các cầu thủ, chúng tôi có mối quan hệ như bố mẹ với con cái. Về phần video đang được chia sẻ, tôi có thể nói rằng đó là việc xảy ra trong phòng thay đồ không nên phát tán ra ngoài cũng giống như chuyện phòng the của các cặp đôi vậy", HLV Kayseri Meysuspor chia sẻ.
Ông Kurt cũng tiết lộ sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, một người thân đã qua đời của ông cũng bị liên lụy. "Có nhiều người nguyền rủa người mẹ quá cố của tôi. Tôi đã nhận dạng được họ và sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý. Không phải vì tôi làm việc đó mà ai cũng có quyền chửi bới tôi", HLV Halit Kurt nói.
The Sun bình luận, việc HLV Kayseri so sánh phương pháp dạy dỗ học trò của mình với cựu HLV huyền thoại Alex Ferguson là lố bịch. "Sir Alex đúng là có đá văng giày vào đầu David Beckham một lần nhưng đó là tai nạn. Ông thầy người Scotland chỉ dùng từ ngữ mạnh mẽ chứ không sử dụng vũ lực với cầu thủ".
Hoàng Trang (Theo The Sun)