Người nhà của bệnh nhân tâm thần được ông Riedl giúp đỡ. |
Đội U23 Việt Nam sẽ có một buổi tập bình thường tại Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn) như bao buổi tập khác nếu không có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt và muốn gặp A.Riedl.
HLV người Áo này đã có hẹn từ trước và hành động của ông Riedl khiến không ít người “ngỡ ngàng” là lấy 500 USD cho vào phong bì rồi trao cho người đàn ông kia.
Các trợ lý HLV cho biết: “Đó là người nhà của một người đàn ông bị tâm thần đang sống ở ngôi làng cạnh Trung tâm HLTTQG 1. HLV Riedl tình cờ biết được người đàn ông bị tâm thần này có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ mất sớm. Chính vì vậy, ông Riedl đã giúp đỡ gia đình đó 500 USD”.
Tuy nhiên, khi được hỏi, ông Riedl đã từ chối nói về câu chuyện của mình. Ông chỉ nói rằng: “Tôi thấy việc tôi làm hôm nay là một chuyện bình thường, trong khả năng của tôi và chẳng có gì để nói đến cả. Tôi nghĩ với những người có gia cảnh khó khăn thì bất cứ ai có thiện tâm sẽ làm như tôi”.
Đã nhiều lần ông Riedl thể hiện tấm lòng hào hiệp của mình một cách âm thầm. Cách đây không lâu, sau khi biết trường hợp em Thương ở Hòa Bình bị chủ nhà hàng Thanh Loan đánh đập dã man, ông Riedl biết được tin này cũng nhờ chuyển cho em gái đó số tiền hỗ trợ là 2 triệu đồng.
(Theo Tiền Phong)