![]() |
HLV Riedl. |
HLV Riedl là người phát biểu đầu tiên trong buổi họp báo, bởi nhận được rất nhiều câu hỏi từ phóng viên báo chí Việt Nam và ĐNÁ. Nhà cầm quân người Áo vẫn trả lời một cách rất bình thản sau đại thắng: “Chúng tôi tôn trọng đội Lào bởi họ đã có những tiến bộ rất đáng khích lệ trong thời gian qua. Chiến thắng 3-2 trước Myanmar một lần nữa thể hiện điều đó. Tuy nhiên, khi hậu vệ của họ đưa bóng về lưới nhà, đội Việt Nam đã tận dụng lợi thế đó để giành chiến thắng đậm. Trận đấu hôm nay diễn ra rất cởi mở và cả hai đội lẽ ra có thể ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Tuy vậy, tôi vẫn không dám nghĩ vào tỷ số quá cao của trận đấu này”.
Về màn trình diễn của Công Vinh, tác giả của 4 bàn thắng giúp đội U23 Việt Nam giành chiến thắng, HLV Riedl nhận xét: “Công Vinh là một trong những tiền đạo hay nhất ở Việt Nam. Cậu ấy đã có một trận đấu thành công. Những bàn thắng của Vinh đã giúp chúng tôi có một chiến thắng quan trọng. Tôi sẽ thông báo với Vinh nếu cậu ấy được đá chính trong trận đấu tới”.
Trước màn trình diễn kém thuyết phục của hàng thủ, trong đó có lỗi của thủ môn Quang Huy, HLV Riedl giải thích: “Tôi cho rằng khả năng phối hợp của các hậu vệ hôm nay không tốt và đó là lý do đội Lào ghi được 2 bàn thắng. Khi hàng phòng ngự của chúng ta chịu sức ép trước những đợt tấn công của đối phương, nhất là hậu vệ không kèm được người thì thủ môn phạm lỗi cũng là điều bình thường. Nhìn chung, các cầu thủ của chúng ta hôm nay chơi tốt và ban huấn luyện cũng sẽ phân tích để các cầu thủ Việt Nam rút kinh nghiệm trong những trận đấu tới”.
Sau 2 chiến thắng, cánh cửa vào bán kết của đội U23 Việt Nam đã mở toang, nhưng HLV Riedl vẫn tỏ ra cảnh giác: “Chúng tôi cần 2 chiến thắng nữa để chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Myanmar và Indonesia là những đội bóng cùng trình độ với U23 Việt Nam nên chúng tôi sẽ khó khăn hơn trong những trận đấu đó”.
Tiền vệ Lê Tấn Tài, tác giả của bàn thắng rất đẹp từ cú sút căng như trái phá vào góc bên phải khung thành Lào, có lẽ là người vui sướng nhất: “Em rất hạnh phúc bởi đây là bàn thắng đầu tiên của em ở giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. Bàn thắng này em xin được tặng cho gia đình, bạn bè, các thày và toàn thể người hâm mộ Việt Nam. Em hy vọng bàn thắng này sẽ là động lực để em nỗ lực hơn nữa, giúp đội bóng của chúng ta giành thành tích cao nhất ở SEA Games 23 này”.
Không một chút buồn bã và cũng không thể hiện sự thất vọng, HLV Valeriy Vdovin cho biết: “Chúng tôi chỉ có 2 tháng để chuẩn bị cho SEA Games 23 nên đương nhiên chúng tôi không phải là đối thủ của đội bóng mạnh nhất bảng Việt Nam. Trước sức tấn công đa dạng và mạnh mẽ từ mọi hướng như các bạn, hàng thủ của chúng tôi chắc chắn sẽ mắc sai lầm. Và việc bị thủng lưới là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Xin chúc mừng đội U23 Việt Nam, các bạn đã giành chiến thắng thuyết phục”.
Trong trận đấu hôm nay, trung vệ Nguyễn Minh Đức đã bị chấn thương sau một pha phạm lỗi của cầu thủ đội Lào. Theo chẩn đoán của bác sĩ Nguyễn Văn Hiền của đội U23 Việt Nam, Minh Đức bị dạn sụn xương sườn. Tuy nhiên, hậu vệ đội SLNA vẫn có thể thi đấu với 100% phong độ trong trận gặp Myanmar sau đây 2 ngày.
Minh Hải (từ Bacolod)