Trong bài viết thông báo việc HLV Alfed Riedl qua đời hôm 8/9, tờ Jakarta Post nhấn mạnh: "HLV Riedl đóng vai trò quan trọng với nền bóng đá Indonesia, đã dẫn dắt đội bóng sọc đỏ trắng tới những trận đấu quan trọng trong đó có chung kết AFF Cup 2010. Dù đội để thua 2-4 trước Malaysia, ông Riedl vẫn giành được tình cảm yêu mến của các fan Indonesia", tớ báo viết.

HLV Alfred Riedl có thời gian dài gắn bó với bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: JP.
Jakarta Post cũng nhắc lại những chặng đường huấn luyện của vị HLV người Áo với đội tuyển quốc gia Indonesia. Sau chung kết AFF Cup 2010, nhà cầm quân 70 tuổi rời Indonesia năm 2011 để làm giám đốc kỹ thuật cho tuyển Lào trước khi làm HLV đội trẻ của CLB Vise của Bỉ. Năm 2013, ông trở lại huấn luyện Indonesia nhưng phải ra đi một năm sau đó khi đội bóng xứ vạn đảo không vượt qua được vòng loại AFF Cup. Năm 2016, HLV Riedl trở lại Indonesia lần nữa và đưa đội bóng tới chung kết AFF Cup. Tuy nhiên, thầy trò HLV người Áo một lần nữa gục ngã trong trận cuối cùng, thua 2-3 sau hai lượt trận trước Thái Lan.
Tờ Sepakbola xứ vạn đảo có bài viết cho rằng không chỉ Indonesia mà bóng đá Việt Nam cũng chung nỗi buồn khi biết tin HLV Riedl qua đời. "Bóng đá Việt Nam đang dưới triều đại Park Hang-seo. Tuy nhiên trước đó, ông Riedl là người thắp lửa niềm đam mê với bóng đá Việt Nam. Mối lương duyên của ông với bóng đá Việt Nam bắt đầu năm 1998 khi làm HLV tuyển quốc gia. Năm 2001, ông là HLV nước ngoài đầu tiên ở Việt Nam dẫn dắt một CLB trong 4 tháng làm việc với CLB Khánh Hòa. HLV Riedl cũng có ba giai đoạn làm việc với tuyển quốc gia Việt Nam. Trong thời gian này, ông giúp Việt Nam giành HC bạc Tiger Cup 1998 (Tiền thân của AFF Cup), Á quân SEA Games 1999, 2003, 2005 và đưa đội bóng lọt vào tứ kết Asian Cup 2007. Dù không giành được danh hiệu vô địch nào nhưng ông Riedl cũng được đông đảo CĐV Việt Nam yêu mến, thậm chí có người đã hiến thận cho ông", tờ báo viết.
Tờ Kompas nhắc lại thời điểm năm 2007 khi có 80 người Việt Nam tình nguyện hiến thận cho ông Riedl. "Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó. Một phần của tôi đã là người Việt Nam", cựu HLV người Áo từng chia sẻ trên Kompas 13 năm trước sau khi ca phẫu thuật ghép thận thành công từ quả thận của một người đàn ông Việt Nam giấu tên. Các cựu cầu thủ Indonesia từng là học trò của HLV người Áo như Yanto Basna hay Bambang Pamungkas đều bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của HLV Riedl. Fan bóng đá Đông Nam Á cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nhà cầm quân người Áo, mong ông an nghỉ.

HLV Riedl ngày trẻ từng là một trong những tiền đạo nổi bật tại giải vô địch Bỉ. Ảnh: GVA.
Một số tờ báo ở quê nhà Áo, Bỉ hay Đức cũng đều đưa tin nhà cầm quân 70 tuổi qua đời sau thời gian chống chọi với ung thư. Khi còn thi đấu, HLV Riedl chơi ở vị trí tiền đạo và thi đấu nổi bật trong những năm 1970 trong màu áo STVV, Antwerp và Standard (Bỉ). "Ông ấy đã mang lại cho những người hâm mộ Antwerp những khoảnh khắc tuyệt vời và họ sẽ nhớ ông mãi với những tình cảm nồng ấm", tờ GVA của Bỉ bình luận khi đăng ảnh ngày trẻ của cựu HLV tuyển Việt Nam. Tờ Sport 24 của Slovakia có dòng tít: "Tin buồn từ nước Áo: một cựu HLV tuyển quốc gia đã về thế giới bên kia" trong bài tóm tắt tiểu sử của nhà cầm quân quá cố.
HLV Riedl sinh ra ở Vienna, thủ đô nước Áo ngày 2/11/1949. Ông bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tại FK Austria Wien. Năm 22 tuổi, HLV Riedl chuyển tới Sint-Truiden của Bỉ. Ông cũng chơi bóng ở Pháp trước khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện cho một loạt CLB ở Morocco, Ai Cập và Kuwait trước khi làm HLV trưởng các tuyển quốc gia Việt Nam, Indonesia, Lào và Palestine. Vài năm trở lại đây, sức khỏe của ông Riedl suy yếu. Đêm 7 rạng 8/9, HLV Riedl qua đời ở tuổi 70 tại quê nhà Vienna. Vợ ông - bà Jola - đã ở bên chồng chăm sóc tận tình tới khi ông nhắm mắt xuôi tay.
Hoàng Trang tổng hợp