HLV Riedl. Ảnh: Hoàng Hà. |
HLV Riedl nhận xét: "U23 Thái Lan chơi hay hơn U23 Malaysia, quả thực họ vẫn là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Chỉ có điều, hàng thủ của Thái Lan hơi lơi lỏng trong hiệp một và cả những phút cuối hiệp hai. Hậu quả là họ đã để lọt lưới ở những phút cuối. Malaysia cũng thể hiện không phải là đội bóng dễ bắt nạt. Điểm mạnh nhất của Malaysia là lối chơi đa dạng, có thể chuyển từ bóng dài sang bóng ngắn, từ đánh biên sang tấn công trung lộ khá nhuần nhuyễn. Tuyến giữa của Malaysia khá chắc chắn, nhìn chung họ mạnh hơn là tôi tưởng. Đây sẽ là đối thủ rất đáng gờm tại vòng bảng của U23 VN".
Ông Riedl cũng cho rằng U23 Malaysia chưa chắc tung hết sức trong trận hòa với U23 Thái Lan ngày 11/11, nhưng ít ra nhà cầm quân người Áo đã nhìn thấy lối chơi và thực lực của Malaysia để có biện pháp đối phó. HLV này khẳng định: "Đó là cơ sở để tôi tin tưởng các cầu thủ U23 VN sẽ có trận mở màn thành công trước đối thủ này. Theo tôi, một chiến thắng không phải là quá sức đối với chúng ta".
Khi được hỏi tuyến nào và cầu thủ nào của U23 Malaysia khiến ông lo ngại, HLV người Áo nói: "Tôi vẫn nhìn thấy những điểm sáng từ hàng công của đội bóng này. Cặp tiền đạo chơi trong 60 phút đầu tiên là Mohd Amirulhadi Zainal và Azrur Bin Ahmad rất nhanh nhạy và mạnh mẽ. Họ sẽ là thách thức không nhỏ với hàng thủ của chúng ta".
Theo HLV Riedl, U23 Thái Lan đã tung ra một đội hình khá lạ lẫm ở trận giao hữu vừa rồi. Chỉ có khoảng 3-4 gương mặt quen thuộc đã chơi tại SEA Games trước và AFF Cup đầu năm vừa rồi.
Hiện nay, một số cầu thủ U23 của Thái Lan tập trung cho đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup 2010 nên chắc chắn lực lượng của họ sẽ còn được tăng cường trong thời gian tới.
(Theo Người Lao Động)