![]() | |
Nét căng thẳng hiện trên khuôn mặt HLV Domenech. |
Buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK Euro 2008 diễn ra tại thành phố Lucerne của Thụy Sĩ vào tối 2/12, được truyền hình trực tiếp đến 138 quốc gia trên khắp thế giới, với sự có mặt của HLV 32 đội tham dự VCK Euro 2008. Ngoài ra còn có sự có mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng khác như chủ tịch UEFA Michael Platini, "huyền thoại" bóng đá Đức Franz Beckenbauer, các đội trưởng của tất cả đội tuyển từng đoạt cúp Euro...
Học tập người Đức khi mời siêu mẫu Klum làm MC cho buổi lễ bốc thăm World Cup 2006, kỳ này Thụy Sĩ cũng đã mời người đẹp xinh như mộng Melanie Winiger làm MC, giúp buổi lễ thêm mềm mại, không chỉ là thuần túy thể thao.
Nhưng có dễ chịu đến mấy thì chỉ sau năm lượt bốc thăm, cái nóng đã bắt đầu xuất hiện tại buổi lễ vì những lá thăm nghiệt ngã. Những tiếng "ồ", "à” rõ mồn một qua ống kính truyền hình, khi mà đội trưởng tuyển Hy Lạp vô địch tại Euro 2004 là Theodoros Zagorakis giơ cao lá thăm có chữ "France" (Pháp) vào bảng C. Nhưng đỉnh điểm của kịch tính là khi cái tên cuối cùng rơi vào bảng C được công bố ngắn gọn: Italy (trước đó Romania cũng rơi vào bảng C). Lúc ấy, ống kính truyền hình nhanh chóng chĩa thẳng vào HLV Roberto Donadoni của đội tuyển Italy và thấy rõ ông cười gượng gạo.
Sau buổi lễ, nhiều tờ báo điện tử ở châu Âu đã giật tựa: "Italy, Pháp rơi vào bảng tử thần". Bởi ngoài Romania tỏ ra hơi kém thế, thì ba đội còn lại của bảng C là Italy, Pháp và Hà Lan đều là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Và nghiệt ngã thay, chỉ có hai suất vào tứ kết cho ba "đại gia" này.
Tại buổi lễ bốc thăm, HLV Roberto Donadoni của tuyển Italy cho biết: "Chúng tôi đã rơi vào một bảng đấu không dễ dàng, đó là do chúng tôi không được may mắn ngày hôm nay. Tôi đã bắt đầu cảm thấy sự nặng nhọc...".
Trong khi đó, Giám đốc kỹ thuật của tuyển Pháp là Gerard Houllier lại tỏ ra khá tự tin về cơ hội của Pháp khi trả lời rằng: "Chúng tôi có lợi thế nhất khi đấu trận đầu tiên chỉ gặp Romania, còn Hà Lan và Italy phải đối đầu nhau. Tôi nghĩ ở bảng đấu này Italy sẽ bị loại vì Hà Lan tốt hơn".
Cũng trong ngày 2/12, UEFA đã quyết định tăng tổng số tiền thưởng tại Euro 2008 lên 184 triệu euro (Euro 2004 là 129 triệu). Các mức thưởng này bao gồm: 1 triệu euro cho một trận thắng, 500.000 euro cho mỗi trận hòa, 2 triệu euro cho đội vào tứ kết, 3 triệu euro cho đội vào bán kết, 4,5 triệu cho đội á quân và 7,5 triệu cho đội vô địch.
(Theo Tuổi Trẻ)