![]() |
HLV Park Hang-seo đứng ngồi không yên trong trận đấu với Iran. Ảnh: Văn Lộc. |
"Chúng ta đều biết Iran mạnh như thế nào và hôm nay họ đã thể hiện điều đó trên sân. Khoảng cách giữa hai đội rất lớn. Các bạn có thể thấy điều đó trên bảng xếp hạng của FIFA. Để thu hẹp là điều không thể một sớm một chiều. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi vẫn có thể tiến lên, bởi các cầu thủ của chúng tôi còn trẻ, còn cơ hội để tiến bộ", HLV Park Hang-seo chia sẻ sau trận thua 0-2 trước Iran.
Ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo không áp dụng lối đá phòng ngự thụ động mà cho các học trò duy trì lối chơi đeo bám và sẵn sàng phản công khi có cơ hội. Việt Nam giữ sạch lưới trong hơn 30 phút trước khi phải nhận bàn thua sau cú đánh đầu của Sardar Azmoun.
Khi được hỏi có tiếc nuối khi để thủng lưới ở cuối hiệp một không, HLV Park cho biết: "Tôi không cảm thấy tiếc vì Iran quá mạnh. Chúng tôi không nghĩ tới cơ hội kết thúc hiệp một với tỷ số 0-0".
Sang hiệp hai, Azmoun tiếp tục toả sáng nâng tỷ số lên 2-0 cho Iraq với pha đi bóng và dứt điểm dũng mãnh. Việt Nam cũng có những cơ hội rất ngon ăn để rút ngắn cách biệt nhưng Công Phượng và Quang Hải bỏ lỡ đáng tiếc. Với kết quả này, Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước Yemen ở lượt đấu cuối để hy vọng đi tiếp với tư cách một trong 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
"Không dễ để có thể tự mình quyết định cơ hội lọt vào vòng trong. Việt Nam phải thắng ở trận tới. Chúng tôi ghi 2 bàn và để thua 5 bàn khiến hiệu số giờ là -3. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có ba điểm ở trận đấu cuối với Yemen", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.
Trong trận đấu quyết định với Yemen vào ngày 16/1 tới, tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Duy Mạnh do cầu thủ này đã nhận hai thẻ vàng.
Việt Nam 0-2 Iran