HLV Goetz đang đối mặt với bài toán tâm lý của cầu thủ trẻ Việt Nam. Ảnh: Mai Hương.
- Ông nghĩ gì khi 2 trận vừa qua, các cầu thủ Việt Nam luôn vào trận với tâm lý căng cứng, khiến họ không phát huy được hết năng lực thật sự của mình?
- Điều tôi cần ở các học trò của mình là sự trưởng thành hơn, phải là những cầu thủ chuyên nghiệp chứ không phải là những cầu thủ trẻ nữa. Và quan trọng hơn là chúng ta không chỉ chơi đẹp, mà phải cần có bàn thắng.
- Ông đã làm gì để giúp các cầu thủ vượt qua được vấn đề tâm lý hiện tại?
- Là HLV trưởng, tôi chỉ có thể giúp đỡ hết mình cho các học trò luyện tập, còn lại trên sân thi đấu thì nhiệm vụ của họ sẽ phải vượt qua chính mình.
- Việt Nam luôn có sự tự tin nhưng lại chơi không tốt mỗi khi gặp bế tắc. Theo ông, đâu là lý do dẫn đến vấn đề này, bên cạnh tâm lý?
- Trong trận đấu gặp Myanmar, chúng ta đã áp đảo về thế trận và cũng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc là chúng ta chỉ giành được một điểm trong trận đấu này. Trận tiếp theo gặp Đông Timor, chúng ta sẽ phải triển khai lối chơi tương tự để giành thế chủ động, áp đảo. Tuy nhiên, các cơ hội tạo ra cần phải được các tiền đạo tận dụng tốt. Đây cũng chính là nhiệm vụ mà tôi giao cho các tiền đạo phải giải quyết được.
- Đông Timor bất ngờ có 2 trận thắng để lấy ngôi đầu bảng của Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về sự bất ngờ mà Đông Timor đã tạo ra?
- Đông Timor đang dẫn đầu bảng và đó được xem là một bất ngờ bởi ai cũng biết, họ là một trong những đội yếu nhất khu vực. Tuy nhiên, đó chỉ là quá khứ bởi Đông Timor hiện đang có nhiều cầu thủ nhập tịch, cùng HLV ngoại. Dù vậy, sau trận đấu này, chúng tôi sẽ đòi lại ngôi đầu từ họ bằng một trận thắng
- Ông ấn tượng nhất về cầu thủ nào của Đông Timor và có lo lắng họ sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam?
- Các cầu thủ Đông Timor đang thi đấu rất ấn tượng. Họ có những cầu thủ tấn công tốt như số 19, số 5, số 25. Chúng ta không có lý do gì để được phép chủ quan trước đối phương. Không coi thường đối thủ, nhưng Việt Nam cũng không việc gì phải quá e ngại. Điều quan trọng là chúng ta thi đấu ra sao chứ không quá quan tâm tới sức mạnh của đối thủ.
Mai Hương (từ Jakarta)